Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - AFF CUP 2007
HLV Singapore kịch liệt lên án trọng tài9:23 30/12/2004

Trọng tài chính Rungklay Mongkol là đối tượng bị HLV Singapore Avramovic chỉ trích nặng nề trong cuộc họp báo sau khi kết thúc trận bán kết lượt đi với Myanmar.

HLV Radojko Avramovic cho rằng trọng tài Rungklay Mongkol đã quá nương tay đối với lối chơi bạo lực của các cầu thủ Myanmar trong trận bán kết lượt đi Tiger Cup 2004, và ông gọi cung cách điều hành của trọng tài người Thái Lan này là một ''thảm hoạ''.

''Một giải đấu ở tầm cỡ như Tiger Cup không nên có những trọng tài kiểu như thế này. Lẽ ra ông ấy phải là người điều hành cuộc chơi, nhưng những gì ông làm ngày hôm nay là phản bóng đá'', HLV Avramovic bực bội phát biểu trong cuộc họp báo sau trận.

Ông Avramovic lên án: ''Trọng tài đã để diễn biến trận đấu vượt quá tầm kiểm soát và không hề nổi còi trước một số pha vào bóng nguy hiểm của các cầu thủ Myanmar. Giờ đây tôi chỉ dám hy vọng rằng các cầu thủ sẽ đủ khoẻ mạnh để còn chơi trận bán kết lượt về vào ngày chủ nhật tới''.

HLV Avramovic tỏ ra đặc biệt bất bình về tình huống trọng tài Rungklay Mongkol không thổi phạt khi một cầu thủ Myanmar đã phạm lỗi rõ ràng với Daniel Bennett trong những phút bù giờ, và thủ quân Myanmar đã tận dụng thành công cơ hội này để ghi bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 4-3.

''Ở bàn thắng thứ 3 của Myanmar, rõ ràng đã có đối phương phạm lỗi với cầu thủ của tôi ngay trước mắt trọng tài, nhưng ông ấy vẫn cho trận đấu tiếp tục. Bàn thắng này có thể sẽ mang ý nghĩa quyết định, bởi như vậy chúng tôi sẽ chỉ có lợi thế 1 bàn cách biệt trước khi chơi trận lượt về'', HLV Avramovic phàn nàn.

Ông nói tiếp: ''Tôi đã yêu cầu các cầu thủ của mình tuân thủ luật lệ của cuộc chơi, nhưng hôm nay, dường như trọng tài đã điều khiển trận đấu theo luật của riêng mình. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu có nhiều pha va chạm nên đã dặn dò các cầu thủ không được phản ứng, nhưng trọng tài thì lại như vậy''.

Tuy nhiên, khi nói về lối chơi của Singapore trong trận này, HLV Avramovic không giấu giếm sự hài lòng và hết lời ca ngợi các học trò của mình khi nói: ''Tôi phải chúc mừng các cầu thủ vì màn trình diễn của họ trong ngày hôm nay. Tất cả đều chơi rất tốt''.

...vì theo ông Myanmar đã chơi quá thô bạo mà không bị xử phạt

HLV Avramovic đặc biệt hài lòng với phong độ của bộ đôi cầu thủ gốc Nigeria Agu Casmir và Itimi Dickson, bởi họ đã phối hợp rất ăn ý ở tuyến trên và gây ra vô số khó khăn cho hàng thủ Myanmar. Ông nói: ''Họ là những cầu thủ có năng lực và mọi người nói rằng họ có thể giúp chúng tôi giành chiến thắng. Có thể họ sẽ cần có thêm thời gian để làm quen với cách chơi bóng ở ĐTQG, nhưng hôm nay họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình''.

Trong khi đó, HLV Myanmar Ivan Kolev cho rằng nguyên nhân dẫn tới thất bại của các học trò là do thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, và ông gọi trận bán kết lượt đi với Singapore là một trận đấu ''rất, rất điên khùng''.

HLV Kolev phát biểu: ''Các cầu thủ của tôi chưa có kinh nghiệm ở những trận cầu quan trọng như thế này. Hôm nay, các cầu thủ Myanmar đã thi đấu với tâm lý không thật ổn định, đặc biệt là trong hiệp 1, và họ tỏ ra khá lơi lỏng ở hàng phòng ngự cũng như trong những pha vào bóng. Đây không phải là lối chơi quen thuộc của chúng tôi''.

HLV Kolev nói tiếp: ''Tôi thấy thể lực của các cầu thủ Myanmar không có vấn đề gì ở hiệp 2. Chúng tôi thua trận chủ yếu là do tổ chức lối chơi thiếu chặt chẽ chứ không phải vì sa sút thể lực. Hãy lấy Soe Myat Min là một ví dụ, cậu ấy bắt đầu trận đấu ở khu trung tâm hàng tiền vệ, nhưng sau đó lại dịch dần sang cánh phải ở hiệp 2. Như thế có nghĩa là chúng tôi không còn người trấn giữ ở trung lộ, và thế là lối chơi mất tính tổ chức''.

Trước việc HLV Singapore Avramovic kịch liệt phê phán trọng tài Rungklay Mongkol vì đã dung túng cho quá nhiều pha bóng bạo lực, HLV Kolev đã không tán đồng và cho rằng trọng tài chính đã bắt rất công tâm với cả 2 đội. Ông nói: ''Trọng tài luôn phán quyết rất công bằng, và không hề thiên vị chúng tôi cũng như Singapore. Có thể ông ấy đã mắc một số lỗi nhưng về cơ bản là ông ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi còn có thể nói gì bây giờ? Bóng đá là như vậy mà''.

Thất bại 4-3 trước Singapore khiến cho Myanmar buộc phải giành chiến thắng tại Singapore trong trận bán kết lượt về vào ngày 2/1 nếu như muốn lọt vào chung kết, và HLV Kolev tỏ ra hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lật ngượ thế cờ của các học trò. Ông nói: ''Tôi nghĩ chúng tôi có thể ghi 2 bàn ở trận lượt về. Muốn vậy chúng tôi chỉ cần tổ chức lại lối chơi tốt hơn lần này một chút mà thôi''.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Quỹ lương Chelsea sắp vượt ngưỡng 150 triệu bảng21:24 24 /7/2008
Ferdinand là số một20:24 24 /7/2008
Ancelotti đánh giá cao Flamini & Ronnie19:58 24 /7/2008
Mùa hè yên ả của Bayern Munich15:42 24 /7/2008
FIFA cảnh cáo 2 nước chủ nhà World Cup 2010 và 201415:11 24 /7/2008
L.Messi: Số 10 "mới" ở sân Nou Camp14:33 24 /7/2008
Adebayor phân vân về tương lai14:27 24 /7/2008
Schuster muốn có Eto'o14:4 24 /7/2008
Tottenham "liều chết" cản chân Berbatov đến M.U?14:0 24 /7/2008
Robinho săn nhà ở London?13:59 24 /7/2008
Henrique ký hợp đồng với Barca và Bayer13:37 24 /7/2008
Paul Scholes: sẽ nghỉ hưu sau 2 năm nữa13:34 24 /7/2008
Sự nghiệp của Ribery bị đe dọa vì chấn thương?12:29 24 /7/2008
Arsenal tiếp tục "bị" shopping11:46 24 /7/2008
Tevez khuyên Ronaldo nên biết suy tính11:12 24 /7/2008
Raul Gonzalez: "Alex Ferguson không nên vị kỷ"10:23 24 /7/2008
Ronaldo - Nereida: "Ông ăn chả, bà ăn nem"10:1 24 /7/2008
Veloso nhắm tới việc chuyển tới 1 câu lạc bộ lớn9:48 24 /7/2008
Olympic Brazil đến Singapore9:43 24 /7/2008
Aldair khuyên Roma nên ký hợp đồng với Cisse9:11 24 /7/2008