Chỉ hơn một tháng sau cuộc chạm trán tháng trước, Myanmar lại tái ngộ Singapore, nhưng lần này là tại trận bán kết lượt đi Tiger Cup 2004 diễn ra ở Kuala Lumpur.
Rất ít người nghĩ rằng trận giao hữu giữa Singapore và Myanmar trên sân Jalan Besar sẽ là bản mô phỏng của trận bán kết Tiger Cup 2004, nhưng với việc chủ nhà Việt Nam và ĐKVĐ Thái Lan bất ngờ bị loại, bỗng nhiên Singapore và Myanmar lại trở thành chủ nhân 2 tấm vé vào bán kết Tiger Cup.
Ở trận giao hữu diễn ra vào ngày 27/11 vừa qua, Singapore đã vượt qua Myanmar với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Noh Alam Shah. Đây là trận đấu đầu tiên của HLV Ivan Kolev trên cương vị HLV trưởng Myanmar, và nó đã bị đánh dấu bằng một thất bại.
Tuy nhiên, đó cũng là trận thua duy nhất của Myanmar dưới thời HLV Kolev cho tới thời điểm hiện tại. Sau đó, Myanmar đã cầm hoà Hong Kong 2-2 trong trận giao hữu thứ 2 tại Singapore, trước khi vượt qua Philippines (1-0), Malaysia (1-0) và Đông Timor Leste (3-1), và cầm chân Thái Lan 1-1 để chiếm giữ ngôi nhất bảng A sau khi vòng bảng Tiger Cup kết thúc.
Thế nhưng, bất chấp sự tiến bộ nhanh chóng tới mức kinh ngạc của Myanmar, HLV Singapore Radojko Avramovic vẫn tỏ ra hết sức tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng trước Myanmar ngay trên ''sân khách Kuala Lumpur Football'' tại Cheras, Malaysia.
HLV Singapore Avramovic tuyên bố: ''Rất nhiều người nói rằng Myanmar là một đội bóng mạnh bởi họ đã thắng Malaysia và hoà Thái Lan. Nhưng Singapore từng đánh bại họ (Myanmar), và như vậy cũng có thể nói rằng Singapore là một đội cũng mạnh''.
HLV người Serbia-Montengro tiếp tục: ''Chúng tôi từng đánh bại họ và đủ khả năng lặp lại chiến tích này. Dĩ nhiên, kết quả cuối cùng chỉ có sau 90 phút thi đấu hôm nay, nhưng các cầu thủ Singapore rất háo hức xung trận và khát khao giành chiến thắng. Lúc này tinh thần toàn đội rất tốt, và chúng tôi sẽ mang theo hành trang đó ra sân để chiến thắng. Rõ ràng chúng tôi chẳng có lý do gì phải e ngại Myanmar''.
Trong khi đó, HLV Myanmar Kolev lại không muốn nói quá nhiều về kết quả của cuộc chạm trán hồi tháng 11, bởi lúc đó nhà cầm quân người Bulgaria này mới chỉ nắm đội được 1 tháng, và đấy là trận đấu quốc tế đầu tiên của ông với các cầu thủ Myanmar.
Với việc Yan Paing đã bình phục chấn thương gặp phải từ vòng bảng, hiện nay trong tay HLV Kolev có 22 cầu thủ hoàn toàn sung sức để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Singapore. Phát biểu trước trận, HLV Kolev cho biết: ''Tất cả các học trò của tôi đều khoẻ mạnh và chúng tôi không gặp vấn đề gì về lực lượng. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ bước vào trận đấu này với quyết tâm giành chiến thắng.
Các tuyển thủ Myanmar đã có 2 ngày nghỉ sau khi kết thúc vòng bảng trước khi trở lại luyện tập tại Yangon để chuẩn bị cho trận bán kết, và vào lúc này, chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng''.
Singapore sẽ bước vào trận bán kết lượt đi với Myanmar mà không có chân sút số 1 Indra Sahdan Daud bị treo giò. Không những thế, khả năng ra sân của tiền đạo Noh Alam Shah, và 2 hậu vệ Baihakki Khaizan, Aide Iskandar hiện vẫn còn bỏ ngỏ do cùng nguyên nhân chấn thương.
Tuy vậy, HLV Avramovic vẫn bác bỏ mọi thông tin liên quan tới tình hình chấn thương của đội tuyển Singapore, và chỉ xác nhận duy nhất trường hợp vắng mặt của Indra. Nhưng HLV người Serbia-Montengro không thể che giấu nỗi lo lắng của mình khi thiếu vắng Indra trong đội hình Singapore.
''Cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu. Có thể cậu ấy mất hút trong cả trận, nhưng lại bất ngờ xuất hiện và ghi bàn thắng. Việc không có Indra sẽ làm các cầu thủ trong đội tuyển Singapore phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi đã có trong tay đội hình xuất phát cho trận gặp Myanmar, nhưng nếu thế trận trên sân diễn ra không như ý muốn, chắc chắn tôi sẽ có sự điều chỉnh''.