Những cuộc thăm dò ý kiến trên website của Tiger Cup 2004 đều đang có kết luận: Singapore sẽ vượt qua Myanmar ở vòng bán kết. Nhưng với thầy trò HLV Kolev, điều đó xem ra chẳng ý nghĩa gì, bởi thực ra Singapore chính là đối thủ ưa thích nhất của Myanmar.
Sẽ đáng lo hơn nhiều nếu chướng ngại ở vòng bán kết là Indonesia - đội bóng có thói quen dội vào lưới Myanmar những cơn mưa bàn thắng. Indonesia có lối chơi kỹ thuật tương tự Myanmar nhưng lại ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Đó là còn chưa kể Indonesia có HLV Peter Withe - khắc tinh của Myanmar từ thời ông còn dẫn dắt Thái Lan. Thế nên gặp Singapore vẫn dễ chịu hơn.
Những người đặt cược vào Singapore có niềm tin là chiến thắng 1-0 của đội bóng đảo quốc Sư tử trước Myanmar trong trận giao hữu trước Tiger Cup. Nhưng họ quên mất rằng trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất ở một giải chính thức (SEA Games 21 và 22), phần thắng đều thuộc về Myanmar.
Trận thắng cách đây 1 tháng của Singapore thực ra không có gì đáng tự hào, bởi đó mới là trận đầu tiên của Myanmar kể từ khi tập trung. Từ đó đến nay, mọi chuyện đã thay đổi và Myanmar của tháng 12/2004 khác rất nhiều so với Myanmar bỡ ngỡ, tự ti cách đây 1 tháng. Chiến thắng trước Malaysia và trận hoà Thái Lan đem lại cho Myanmar nhiều niềm tin, và thực tế thì họ có thừa khả năng một lần nữa khiến người Singapore ôm hận.
Điểm mạnh của Singapore là hàng thủ, nhưng khả năng xoay trở chậm chạp của cặp trung vệ Iskandar - Subramani có thể là tử huyệt. Lối chơi phối hợp nhỏ của Myanmar sẽ có đất dụng võ trước hàng thủ to xác nhưng thiếu đầu óc của Singapore. Nếu mạnh dạn đánh thẳng vào trung lộ, chắc chắn Myanmar sẽ tìm thấy cơ hội.
Khả năng phòng ngự của Myanmar không tốt nhưng hoả lực của Singapore cũng rất yếu, nhất là khi họ không có Indra Daud và cả Noh Alam Shah (tác giả bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu tháng trước). Nếu bình tĩnh phát huy lối chơi của chính mình, cơ hội giành chiến thắng của Myanmar trong trận lượt đi (dù tại sân trung lập) không phải là nhỏ. Và khi đó thì mọi chuyện đều có thể xảy ra trong trận lượt về ở Singapore.
Thêm một lý do khác để Myanmar hy vọng: Singapore vốn không có truyền thống ở Tiger Cup. Đây mới là lần thứ 2 Singapore vượt qua vòng bảng. Ngoài ra, sân nhà lại là nơi sát chủ với Singapore (hai lần Tiger Cup tổ chức tại Singapore là 2 lần họ bị loại ngay tại vòng bảng). Thế thì còn lo gì nữa. Thời của Myanmar đã đến chăng?