Lại rộ lên những thông tin về chuyện cầu thủ tiêu cực, nạn nhân mới nhất của nghi vấn oan nghiệt này là tiền đạo trẻ Lê Công Vinh. Thật không thể tin được! Đội tuyển đã thua bẽ bàng trước 80 triệu cặp mắt đau đáu không sót tình huống nào trên sân và trên tivi. Chẳng lẽ vẫn lọt? Như thế này thì nỗi đau của chúng ta sẽ không đơn thuần chỉ là 1 trận thua…
Hôm qua (17/12), Công Vinh đã lên tiếng đầy bức xúc “sẵn sàng ra toà cùng người đã xúc phạm danh dự của mình”. Đã từng xem Vinh thi đấu suốt một thời gian dài trong thành phần CLB và cả ở đội tuyển, tôi tin Vinh không làm những chuyện tồi tệ như thế. Ngay như ở ĐTVN, Vinh là chân sút hàng đầu của đội ở LG Cup, Agribank Cup và cả Tiger Cup. Bây giờ, dù nỗi đau vẫn đang âm ỉ trong trái tim người hâm mộ, song không ít người vẫn coi Công Vinh như một đại diện xứng đáng cho một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam: tươi mát và đầy nhiệt huyết. Vẫn còn những niềm tin rằng chính những con người đã thua trận ngày hôm nay sẽ đứng dậy và làm lại tại SEA Games 23.
Nói thế không hẳn rằng chúng ta thơ ngây trước vấn nạn tiêu cực vẫn tồn tại như một thứ ung nhọt của bóng đá Việt Nam từ bấy lâu nay. Song chúng ta cần cẩn trọng trước những nguồn thông tin nhạy cảm như thế này bởi “một mất mười ngờ”. Không có gì đáng trách hơn là chuyện lưỡi kéo bác sĩ cố gắng mổ bụng trong sự giẫy giụa của bệnh nhân để rồi được biết rằng họ không đau bụng mà là đau chân.
Tác động của những luồng thông tin chưa được kiểm chứng sẽ bay nhanh như một làn gió độc khi được tung ra trên các phương tiện truyền thông. Có lẽ nỗi đau của một trận thua đang được tính bằng cấp số nhân bởi nguyên nhân được tính tới rõ ràng là thật giả lẫn lộn và người hâm mộ thì bán tín bán nghi. Bóng đá bây giờ không chỉ đơn thuần là niềm vui giải trí mà còn làm lòng tin giữa con người với con người trong xã hội bị xói mòn nghiêm trọng.
Hôm qua, phát biểu trên 1 tờ báo, đội trưởng Huỳnh Đức lại cho rằng thất bại của đội tuyển do tâm lý cầu thủ căng thẳng, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Lại là một vấn đề cần phải xem lại khi mà Đức cũng không phải là cầu thủ chơi hay tại Tiger Cup lần này. Trước đó, Huỳnh Đức cũng bật mí những bài tập của Tavares đơn điệu. Chín người mười ý, những phát biểu phân tích trên nhiều khía cạnh khác nhau trong thất bại của đội tuyển nếu không khéo sẽ chỉ mang đến sự chia rẽ ngay trong chính nội bộ đội tuyển và cả dư luận. Ai đó đã tự hỏi cứ như thế này, các cầu thủ rồi cũng sẽ phát sợ mỗi khi được gọi vào đội tuyển.
Hậu Tiger Cup, nhiều luồng thông tin lẫn lộn đã gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Thậm chí đến báo chí nước ngoài khi bình luận còn ví von “Việt Nam lâm bệnh vì kết quả thi đấu”. Sự thật không dễ bị bẻ cong và bôi nhọ. Một trận thua cũng không thể xoá đi hết những nỗ lực của Vinh và các đồng đội. Song lại một lần nữa chúng ta cần phải lên tiếng làm sao để nỗi đau thời hậu Tiger Cup vơi đi chứ không phải khoét sâu và khơi rộng thêm những chia rẽ.