Chiến thắng 3-1 trước tân binh Đông Timor đã giúp Myanmar lần đầu tiên trong lịch sử của mình có mặt ở vòng bán kết Tiger Cup, thậm chí, còn với tư cách nhất bảng B.
Myanmar tổ chức tấn công về phía khung thành Đông Timor ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hsu Chao Lo, và đội bóng của HLV Ivan Kolev chỉ phải chờ tới phút thứ 4 để có bàn thắng mở tỷ số. Hậu vệ Đông Timor Zeto phạm lỗi với Myo Hlaing Win trong vòng cấm, và Soe Myat Min đã thực hiện thành công quả phạt 11m.
Thế trận trên sân gần như hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của Myanmar, nhưng Đông Timor thiếu chút nữa đã cân bằng được tỷ số ở phút 14 khi Bitleky dứt điểm sau một pha thoát xuống trống trải bên cánh phải, nhưng thủ môn Myanmar Aung Aung Oo đã kịp dùng chân chặn bóng.
Chưa chịu tỉnh ngộ sau lời cảnh báo này, các cầu thủ Myanmar tiếp tục chơi bóng với thái độ chủ quan, lơi lỏng, và ngay lập tức họ phải trả giá. Chỉ 2 phút sau pha hỏng ăn của Bitleky, Đông Timor đã có cơ hội cực tốt để gỡ hoà sau khi Bitleky bị Myo Min Tun phạm lỗi ở khu vực 16m50, và Simon đã đánh bại thủ môn Oo của Myanmar trên chấm penalty.
Phải sau bàn thua này, Myanmar mới bừng tỉnh và bắt đầu gây sức ép trở lại về phía phần sân Đông Timor. Tiền đạo cựu binh Myo Hlaing Win dù đã bước qua tuổi 30, nhưng vẫn thi đấu rất sung sức, và liên tục làm khổ hàng thủ Đông Timor với những pha di chuyển và chuyền bóng nguy hiểm của mình.
Phút 30, Myo Hlaing Win suýt nữa đã khôi phục lợi thế dẫn bàn cho Myanmar khi anh đánh đầu lái bóng chệch khung thành trong gang tấc sau đường chuyền của Khin Maung Tun. Sức ép của Myanmar trước khung thành Đông Timor ngày càng trở nên nặng nề, và thủ môn Ady tỏ ra khá xuất sắc khi chặn được 2 cú dứt điểm hiểm hóc của Myo Min Tun và So Myat Min.
Tuy nhiên, cuối cùng Đông Timor cũng phải chịu khuất phục ở phút 43. Sau một pha phối hợp sút phạt rất nhanh bên phần sân Đông Timor, Myo Hlaing Win có bóng ở bên phải vòng cấm, và chuyền vào để chân sút 16 tuổi San Day Thien xoay người sút tung lưới thủ môn Ady.
Myanmar tiếp tục nắm giữ hoàn toàn thế trận khi bước sang hiệp 2, và dễ dàng ghi thêm bàn thắng nữa ở phút 51. Từ đường chuyền dài của Khin Maung Tun, Myo Hlaing Win khéo léo khống chế bóng rồi kết thúc chuẩn xác vào góc phải khung thành Ady, nâng tỷ số lên 3-1 cho Myanmar. Đây là pha ghi bàn thứ 47 của Myo Hlaing Win cho đội tuyển Myanmar.
Bàn thắng này của Myo Hlaing Win đã làm an bài số phận Đông Timor, và ngoại trừ cú sút của Bitleky ở phút 72, hàng thủ Myanmar gần như không gặp khó khăn gì trong việc cản phá những pha tấn công yếu ớt của tân binh Tiger Cup.
Chiến thắng trước Đông Timor đã đưa Myanmar trở lại ngôi nhất bảng B với 10 điểm sau 4 trận, đồng thời biến ĐKVĐ Thái Lan trở thành cựu vô địch và phải lên đường về nước ngay sau vòng bảng. Vào bán kết, Myanmar sẽ chạm trán với Singapore trong 2 lượt trận diễn ra vào ngày 29/12 và 2/1, còn đội nhất bảng A Indonesia sẽ gặp Malaysia trong trận bán kết còn lại diễn ra vào ngày 28/12 và 1/1.
Đội hình:
Myanmar: 1 Aung Aung Oo - 2 Khin Maung Tun, 3 Zaw Lynn Tun (2), 5 Moe Kyaw Thu, 6 Kyaw Khing Win, 7 Soe Myat Min - 8 Aung Kyaw Moe, 14 Myo Min Tun, 15 Zaw Zaw - 10 Myo Hlaing Win, 21 San Day Thien
Đông Timor: 1 Ady (Diamantino Leong) - 2 Zeto (Jose Antoninho Pires), 5 Dino (Claudino Soares Mesquita),
8 Atay (Francisco Lam), 14 Anai (Januario Do Rego) - 17 Florencio (Florencio Pereira), 13 Simon (Simon Diamantino), 21 Salvador (Salvador Do Rego), 10 Ari (EmilioDa Silva) - 11 Ameta (Nelson Silva), 19 Bitleky (Victor Da Costa Filipe)
Bàn thắng: 51 Myo Hlaing Win, 43 San Day Thien, 4 Soe Myat Min - 16 Simon (Simon Diamantino)