Thái Lan đã chính thức giã từ vương miện ĐKVĐ Tiger Cup sau khi Myanmar vượt qua Đông Timor với tỷ số 3-1, và biến thắng lợi 3-1 trước Philippines của Thái Lan trở nên vô nghĩa.
Thiếu vắng nhạc trưởng Chaiman và cỗ máy ghi bàn đang vào guồng Sarayoot Chakemdee do lĩnh án treo giò, các cầu thủ Thái Lan uể oải nhập cuộc như thể họ vẫn chưa kịp tỉnh ngủ sau một hiệp 2 tồi tệ trên SVĐ Bukit Jalil trước đó vài ngày.
Phút thứ 9, sau lỗi kèm người của trung vệ Niweat Siriwong , Emelio Caligdong có cơ hội rất tốt để mở tỷ số cho Philippines, tuy nhiên pha dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ thành Kosin của tiền đạo trẻ này khiến người ta liên tưởng đến một anh thợ săn mới vào nghề.
Bất ngờ đã xảy ra, ở phút thứ 27, sau pha bóng thiếu tập trung của hậu vệ Niweat, bóng lại tới chân Emelio và trong cuộc đấu tay đôi với thủ môn Kosin, cú vẩy má ngoài chân trái của Emelio đã buộc người gác cửa khung thành Thái Lan phải vào lưới nhặt bóng. 1-0 nghiêng về Philippines
Sau bàn thua, Thái Lan cố gắng triển khai các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Phút thứ 42, nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, Atthipol Poolsap thoát xuống cánh trái và dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Casas, đưa trận đấu trở lại thế quân bình.
Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục dâng cao đội hình tấn công với hy vọng đánh bóng lại hình ảnh của nhà ĐKVĐ trong trận đấu cuối cùng. Phút 55, đường tạt bóng bên cánh phải của Sakda đã đập chân hậu vệ Philippines đổi hướng bay thẳng vào xà ngang khung thành của thủ môn Casas rồi đập xuống vạch vôi, cầu thủ Sarif Sainui có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Thái Lan.
Rõ ràng HLV Held vẫn chưa tìm ra giải pháp để khắc phục những trục trặc ở hàng phòng ngự đội tuyển Thái Lan. Họ chơi như những kẻ mộng du và suýt phải trả giá cho điều đó ở phút 60, khi để cầu thủ vào thay người Suriya Domthaisong sút bóng trong tư thế trống trải trước khung thành. Rất may cho thủ môn Kosin là pha dứt điểm của tiền đạo này quá vụng về nên cơ hội gỡ hoà cho Philippines đã trôi qua một cách rất đáng tiếc.
Sự trống vắng trên các khán đài cộng với tin dữ bay đến từ SVĐ Bukit Jalil khi Myanmar đang tạm dẫn Đông Timor 3-1, đã khiến các cầu thủ Thái Lan suy giảm tinh thần thi đấu và tiếp tục bộc lộ những lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Niweat Siriwong không tỳ nổi Chad Gould và để tiền đạo này bật cao đánh đầu ở phút 83 khiến thủ thành Kosin phải hết sức vất vả mới cản phá được đường bóng hiểm hóc.
Bế tắc và thiếu sức chiến đấu, nhưng đội tuyển Thái Lan lại có bàn thắng thứ 3 sau tình huống lộn xộn trước khung thành Myanmar. Suriya Domthaisong không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỷ số 3-1 cho các cầu thủ đến từ xứ Chùa Vàng.
Thái Lan đã giành chiến thắng trong một trận đấu mà các chân sút của Philippines tỏ ra quá tệ. Tuy nhiên, kết quả đó không thể giúp Thái Lan vào bán kết, khi ở trận đấu cùng giờ, Myanmar đã vượt qua Đông Timor cũng với tỷ số 3-1. Tạm biệt các nhà đương kim vô địch! Thầy trò HLV Siegfried Held sẽ còn rất nhiều việc để làm nếu muốn vươn đến những mục tiêu xa hơn.
Đội hình:
Thái Lan: 1 Kosin Hathairatanakul - 3 Niweat Siriwong, 6 Jetsada Jitsawad, 11 Songsak Chaisamak, 12 Weerayut Jitkuntod, 20 Narasak Saisang - 10 Sakda Joemdee, 13 Kittisak Siriwaen, 15 Sarif Sainui (88 Banluesak Yodyingyong), 17 Atthipol Poolsap (62 Rungroj Sawangsri) - 14 Piyawat Thongmaen (56 Suriya Domthaisong)
Philippines: 22 Michael Casas - 2 Bervic Italia, 3 Wilson De La Cruz, 8 Mark Villon - 6 Roel Gener, 10 Chris Greatwich, 15 Anton Del Rosario, 19 Marlon Pinero (11 Jeff Liman) - 13 Emelio Caligdong (39 Ariel Zerrudo Jr), 17 Peter Jaugan (83 Chad Gould), 18 Ali Borromeo
Bàn thắng: 27 Emelio Caligdong (Philippines) - 42 Atthipol Poolsap, 56 Sarif Sainui, 89 Suriya Domthaisong (Thái Lan)