Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - AFF CUP 2008
Người hùng Jamlus đưa Malaysia vào bán kết8:6 15/12/2004
 Bị dẫn trước nhưng Malaysia đã lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi 2-1 trước Thái Lan nhờ cú đúp của người hùng Jamlus, và đẩy nhà ĐKVĐ Tiger Cuo đối mặt với nguy cơ bị loại.

Đây là trận đấu mà Malaysia vẫn thi đấu với 2 tiền đạo Jamlus (25) và Amri (9), 2 cầu thủ chơi không thành công ở 3 trận trước.

Malaysia buộc phải thắng trận này mới có cơ hội vào bán kết, còn Thái Lan chỉ cần một kết quả hoà, bởi họ vẫn còn một trận chưa đấu với Philippines.

Trận đấu đã trôi qua non nửa hiệp 1, nhưng vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm nào được tạo về phía khung thành 2 đội. Malaysia dù rất quyết tâm và đứng trước áp lực phải thắng, nhưng vẫn chưa tạo được một thế trận có lợi so với Thái Lan.

Trong khi đó, ĐKVĐ Tiger Cup Thái Lan chơi rất bình tĩnh.

Phút 20, Nathankumar sút bóng rất nguy hiểm.

Kể từ phút 20 trở đi, áp lực của Malaysia về phía khung thành Thái Lan ngày càng trở nên nặng nề hơn, và các cầu thủ chủ nhà cũng tạo được sức ép khá tốt. Malaysia đã có một số cơ hội và tình huống tấn công nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đủ độ chính xác và hiểm hóc để trở thành bàn thắng.

Trước sức ép của Malaysia, Thái Lan chủ trương cầm bóng chắc, và tổ chức phản công thật nhanh mỗi khi có cơ hội, đặc biệt là ở 2 cánh.

Trận đấu đã bước sang nửa sau hiệp 1, nhưng tỷ số vẫn là 0-0. Hàng thủ Thái Lan chống đỡ khá tốt trước những pha hãm thành của Malaysia, trong khi đội chủ nhà cũng không dám dốc toàn lực tấn công do e ngại sập bẫy phản công của Thái Lan.

Phút 30: Wan Rohaimi Wan Ismail của Malaysia phải nhận thẻ vàng.

Phút 32: Chaiman bật tường nguy hiểm với đồng đội khiến thủ môn Malaysia phải băng ra dùng chân phá bóng ngay trong vòng cấm.

Phút 35: Chaiman nhận thẻ vàng.

Sau một khoảng thời gian ngắn bị chơi ép sân, Thái Lan đã dần dần lấy lại thế trận, và gây sức ép trở lại về phía phần sân Malaysia. Ưu thế của Thái Lan rõ rệt tới mức trung vệ Rungroj Sawangsri liên tục dâng cao tham gia tấn công mà không gặp phải trở ngại từ phía Malaysia.

Bộ ba tiền vệ trung tâm Thái Lan Konjan, Chaiman và Sakda đã chơi tốt hơn trong những phút vừa qua, và đó là nguyên nhân dẫn tới việc Malaysia không thể tiếp tục duy trì áp lực như thời gian ở đầu hiệp 1.

Tính tới phút 40, Thái Lan đã được hưởng 5 quả phạt góc. 

Phút 45: Sau một pha hãm thành hỏng ăn của Malaysia, Thái Lan cướp được bóng phản công nhanh. Sarif Sainui khôn khéo phá bẫy việt vị bên cánh trái, dốc bóng xâm nhập vòng cấm, và chuyền ngang rất đẹp để Sarayoot Chaikamdee nhẹ nhàng đệm bóng mở tỷ số cho Thái Lan.

Phút 45+4: D.Surendran nhận thẻ vàng 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan. Malaysia chiếm ưu thế trong nửa đầu hiệp 1, nhưng không cụ thể hoá ưu thế thành bàn thắng do tấn công quá bế tắc.

Trong khi đó, Thái Lan dù không thật xuất sắc, nhưng bản lĩnh của nhà ĐKVĐ đã giúp họ giành lại thế trận ở nửa sau hiệp 1, và ghi được bàn thắng mở tỷ số sau một pha phản công cực nhanh chỉ với sự tham gia của 3 cầu thủ.

Bước vào hiệp 2, Malaysia tràn lên tấn công nhưng vẫn chưa vượt qua bức tường phòng ngự Thái Lan. 

Phút 54: Sarif Sainui nhận thẻ vàng

Phút 56: Jiensatawong Jakapong (4) rời sân nhường chỗ cho Kittisak Siriwaen (13)

Cho tới lúc này, Malaysia vẫn chưa có pha tấn công nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan. Trận đấu này đã diễn ra không mấy hấp dẫn do chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình.  

Phút 62: D.Surendran (5) rời sân nhường chỗ cho V. Saravanan (14)

Phút 63: Amri thoát xuống biên phải rồi chuyền ngược vào trong rất đẹp cho Jamlus. Sau một nhịp khống chế, Jamlus thoát khỏi hậu vệ Thái Lan và kết thúc vào góc gần, gỡ hoà 1-1 cho Malaysia.

Phút 64: Jamlus lại nâng tỷ số lên 2-1 cho Malaysia sau một cú đánh đầu chuẩn xác. Lần này hàng thủ Thái Lan đã để hổng biên trái, và Saravanan thoải mái xâm nhập vòng cấm chuyền bóng cho Jamlus đánh đầu. Các hậu vệ Thái Lan băng lên bẫy việt vị, nhưng Niweat Siriwong đã mắc lỗi vị trí và để Jamlus tự do bật cao dứt điểm vào góc lưới.

Sau 2 bàn thắng liên tiếp, các cầu thủ Malaysia càng chơi càng hưng phấn, còn Thái Lan có dấu hiệu mất tinh thần và liên tục mắc sai lầm ở hàng phòng ngự.

Lúc này, Malaysia đang nắm hoàn toàn thế trận trên sân.

Phút 71: Suriya Domthaisong (16) vào sân thay Sarif Sainui (15). 

Phút 72: Fadzli Saari (7) rời sân nhường chỗ cho Ivan Yusoff (20)

Các cầu thủ Thái Lan vẫn thi đấu rối như gà mắc tóc, đặc biệt là ở hàng phòng ngự khi thủ môn Kosin liên tục mắc lỗi, và để cho hàng tấn công Malaysia có cơ hội dứt điểm cực kỳ nguy hiểm.

Trong hiệp 2, tuyến giữa Thái Lan gần như không tồn tại trên sân trước sức ép của Malaysia.

Hàng thủ Thái Lan vẫn đang chao đảo trước sức ép của Malaysia, và nguy cơ bị thủng lưới vẫn liên tục thường trực trước khung thành thủ môn Kosin.

Phút 80: Yuttajak Konjan (19) rời sân nhường chỗ cho Piyawat Thongmaen (14).

Sau khi bị dẫn bàn, Thái Lan đã thay liên tiếp 2 cầu thủ, nhưng vẫn chưa cải thiện được tình hình.

Phút 82: Một cầu thủ Thái Lan sút bóng rất căng từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Mustafa của Malaysia đã phản xạ xuất sắc và đẩy bóng cứu thua.

Phút 83: V.Saravanan (14) bị chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Wong Sai Kong (13). Saravanan chính là cầu thủ đã chuyền đường bóng quyết định để Jamlus ghi bàn thắng thứ 2 cho Malaysia. 

Phút 86: Thái Lan được hưởng một quả sút phạt từ cự ly khoảng 25m, nhưng Chaiman đã sút bóng vọt xà.

Phút 87: Wong Sai Kong đối mặt thủ môn Kosin trong tư thế việt vị, nhưng trọng tài không nổi còi, và cầu thủ này cũng sút bóng chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 cho Malaysia.

Phút 90: Sarayoot nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người.

Bị dẫn trước và lại phải thi đấu ít hơn một người, Thái Lan đã không thể lật ngược thế cờ, và buộc phải chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2. Với kết quả này, Malaysia chắc chắn sẽ giành quyền vào bán kết với 9 điểm, còn Thái Lan dù vẫn còn một trận chưa đấu với Phillippines, nhưng cơ hội để họ đi tiếp là rất mong manh, bởi muốn vậy phải thắng Phillippines, đồng thời hy vọng Myanmar gục ngã trước Đông Timor, một kịch bản khó có khả năng xảy ra.

Ở trận đấu diễn ra trước đó hơn 2 giờ đồng hồ, Philippines đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại Tiger Cup sau khi vượt qua Đông Timor với tỷ số 2-1.

Đội hình xuất phát:

Malaysia: 22 Syamsuri Mustafa - 3 Norhafiz Zamani, 6 Wan Rohaimi Wan Ismail, 19 Rosdi Talib (ĐT) - 7 Fadzli Saari, 9 Amri Yahyah, 12 Shukor Adan, 17 K. Nanthakumar, 18 Khaironisam Shabuddin - 5 D.Surendran, 25 Khalid Jamlus

Thái Lan: 1 Kosin Hathairatanakul - 2 Anon Nanok, 3 Niweat Siriwong, 4 Jiensatawong Jakapong, 5 Nakarin Fuplook, 7 Rungroj Sawangsri - 19 Yuttajak Konjan, 8 Therdsak Chaiman (ĐT), 10 Sakda Joemdee, 15 Sarif Sainui - 9 Sarayoot Chaikamdee

Trọng tài chính: Moradi Masoud (Iran)
Trợ lý: Trương Thế Toàn (Việt Nam), V.Krishnan (Singapore)
Trọng tài bàn: Lazar Subash Anthony (Singapore)

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Vòng 14 giải Ngoại hạng: đại gia lên tiếng?0:10 22 /11/2008
Gerrard: Đời làm đội trưởng...22:53 21 /11/2008
Anelka: Drogba làm thế là không ổn!22:53 21 /11/2008
Arsenal đòi đền bù cho Theo Walcott?22:53 21 /11/2008
Hai cầu thủ Man City "bật" lại Mark Hughes22:27 21 /11/2008
Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á22:22 21 /11/2008
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008