Kết thúc vòng bảng bằng chiến thắng 8-0 trước Campuchia, Indonesia đã giành vé vào bán kết một cách ấn tượng nhất trong lịch sử dự Tiger Cup của mình.Gặp Campuchia trong trận cầu thủ tục cuối cùng ở vòng bảng, nhưng Indonesia của HLV Peter Withe vẫn ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, chỉ thiếu Firmansyah (treo giò) và Ismed Sofyan, Ponaryo Astaman ngồi ghế dự bị. Ngay ở phút thứ nhất, tiền đạo Boas Salossa của Indonesia đã có bóng đối mặt với thủ môn Thai Sineth, và phút thứ 3, Ilhan Kesuma đánh đầu tung lưới Campuchia nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Trước một Indonesia nhập cuộc với quyết tâm và tốc độ cao như thế, Campuchia nhanh chóng vỡ trận, và bị thủng lưới bàn đầu tiên ở phút thứ 5, khi Kesuma khéo léo dắt bóng qua 2 hậu vệ Campuchia rồi tâng bóng qua người thủ môn Sineth. Trong những phút tiếp theo, Indonesia vẫn hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát trên sân, nhưng sự may mắn cùng quyết tâm phòng thủ của Campuchia, trong đó nổi bật vai trò xuất sắc của thủ môn Sineth, đã ngăn chặn được khá nhiều bàn thua cho đội bóng chùa tháp.
Tuy nhiên, sau khi thủ môn Sineth bị chấn thương nặng phải rời sân ở phút 22, Campuchia đã không còn sự vững chắc ở chốt chặn cuối cùng, và họ nhanh chóng phải nhận bàn thua thứ 2 chỉ sau đó 8 phút, và người lập công lần này là Elie Aiboy. Trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Aiboy, Campuchia chỉ còn 10 người trên sân do Chan Rithy bị chấn thương nằm ngoài sân và Pen Stephane chưa kịp vào thay.
Cũng giống như trận thua Việt Nam 1-9, Campuchia cầm cự khá tốt ở hiệp 1, nhưng họ lại sụp đổ hoàn toàn ở hiệp 2 do xuống sức quá nhanh. Chỉ riêng trong hiệp này, Campuchia đã để lọt lưới tới 6 bàn sau những cú dứt điểm của các chân sút Indonesia, trong đó Kesuma ghi thêm 2 bàn để hoàn tất cú hat-trick và tiền đạo vào sân thay người Kurniawan Yulianto cũng kịp đóng góp 2 bàn.
Trong tổng số 8 bàn thắng của Indonesia ở trận này có tới 6 bàn xuất phát từ những tình huống tấn công bên cánh tráim, nơi anh em nhà Salossa cùng Kesuma, Kurniawan thoải mái lên xuống như chỗ không người. Sự chênh lệnh quá lớn về trình độ đã khiến cho quả bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Campuchia trong phần lớn thời gian của trận đấu, và ngay cả ở những tình huống nguy hiểm hiếm hoi có được, các cầu thủ trên hàng công Campuchia cũng xử lý không tốt.
Hạt sạn duy nhất trong bữa tiệc chiến thắng thịnh soạn này của Indonesia là việc chân sút chủ lực Kesuma bị đuổi khỏi sân ở phút...92 do lỗi đá nguội hậu vệ Campuchia. Nếu không có chiếc thẻ đỏ vô duyên này, Kesuma nói riêng và đội tuyển Indonesia đã có một buổi tối cực kỳ trọn vẹn.
Đội hình:
Indonesia: 1 Hendro Kartiko - 3 Ortisan Salossa (ĐT), 4 Kamasan Jacob Komboy, 5 Charis Yulianto, 14 Firman Utina - 6 Mohammad Mauly Lessy, 15 Supriyono Salimin (77 Hamka Hamzah), 16 Syamsul Bachri, 8 Elie Aiboy (67 Mahyadi Panggabean) - 7 Boas Salossa (64 Kurniawan Dwi Yulianto), 9 Ilham Jaya Kesuma
Campuchia: 21 Thai Sineth (22 Ouk Mic) - 2 Sun Sampratna, 4 Soueur Chanveasna, 14 Tun Sovanrithy, 15 Suon Thuon - 8 Hang Sokunthea, 9 Ung Kanyanith (ĐT), 11 Chan Rithy (30 Pen Stephane), 17 Hing Darith - 19 Samel Nasa (53 Peas Sothy), 20 Rith Dika
Bàn thắng: Kesuma 5, 48, 56, Kurniawan 74, 76, Aiboy 30, 54, O.Salossa 90