Vừa có một chiến thắng hoành tráng, gây chấn động cả khu vực, hiển nhiên thầy trò Peter Withe đang ở trạng thái phấn chấn hơn bao giờ hết. Chiến thắng trước Campuchia yếu ớt tối nay và chiếc vé vào bán kết gần như đã nằm trong tay đội bóng này.
Sẽ thất vọng nếu mong chờ một bất ngờ dù là nhỏ nhất từ phía Campuchia. Đội bóng này quá yếu kém, quá nghiệp dư. Mỗi khi họ ra sân thi đấu, vấn đề đặt ra không còn là thắng hay thua mà đơn giản chỉ là thua thế nào và thua bao nhiêu bàn.
Campuchia đã phải 9 lần vào lưới nhặt bóng trong trận gặp đội chủ nhà bảng A VN, còn Indonesia lại vừa giành chiến thắng 3-0 trước VN. Và một kết cục bi thảm cho Campuchia tối nay là điều dễ hiểu. Những chân sút như Kusuma, Salossa hay Kurniawan sẽ lại thoải mái diễu võ giương oai, chỉnh ngắm "nòng súng" của mình.
Đội hình dự kiến
Indonesia: Hendro Kartiko (1), Ismet Sofyand (2), Salossa (3), Charis Yulianto (5), Firman Utina (14), Mauly Lessy (6), Ponaryo Astaman (11), Elie Aiboy (7), Agus (18), Boas Salossa (7), Kusuma (9).
Campuchia: Hong Viskora (1), Poeu Samnang (3), Soueur Chanveasna (5), Peas Sothy (6), Tun Sovanrithy (14), Suon Thuon (15), Hang Sokunthea (8), Ung Kanyanith (9), Hing Darith (17), Samel Nasa (19), Hok Sochivorn (5).
Phát biểu trước trận đấu
HLV Peter Wite (Indonesia): “Tất cả mọi trận đấu đều quan trọng và Indonesia đều muốn có 3 điểm, với Campuchia cũng vậy thôi. Là HLV trưởng, nếu tôi không quyết thắng sẽ ảnh hưởng lớn tới tinh thần và cách chơi của cầu thủ. Indonesia sẽ có nhiều sự thay đổi đội hình trong trận đấu này và đó là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thử sức…”.
HLV Som Saran (Campuchia): Sau những gì tận mắt chứng kiến trận Indonesia chiến thắng chủ nhà Việt Nam, tôi biết rằng họ là đội bóng rất mạnh. Campuchia sẽ phải cố gắng rất nhiều. Thi đấu với một đội bóng mạnh như Indonesia thì vấn đề quan trọng là các cầu thủ trẻ sẽ học hỏi được những gì…”