Thái Lan đã có một chiến thắng quá dễ dàng trước đối thủ được xem là "lót đường" Đông Timor với cách biệt tới 8 bàn. Một chiến thắng cần thiết để nhà ĐKVĐ củng cố niềm tin trên con đường bảo vệ ngôi vị số 1 Đông Nam Á.
Ngay những phút đầu nhập cuộc, đội hình tới phân nửa thành phần dự bị của Thái Lan đã dâng cao tấn công dồn dập và khá đa dạng ở cả 2 biên cũng như trung lộ với quyết tâm mở tỷ số càng sớm càng tốt. Trong khoảng 5 phút đầu, khung thành thủ môn Ady liên tục chao đảo với pha đánh đầu dội xà ngang của Banluesak Yodyingyong (21) và cú sút căng như kẻ chỉ của thủ quân Chaiman (8) đưa bóng chệch cột.
Điều đáng ngạc nhiên là ngay sau những đợt sóng đó, các cầu thủ Đông Timor đã lấy lại sự tự tin, xác lập một thế trận cân bằng nhờ thể lực cực tốt, đeo bám quyết liệt, xả thân trong từng pha bóng và đặc biệt là tốc độ trong những pha phản công. Phút 14, Atay (8) đã khiến thủ thành Kosin của Thái thót tim với pha sút phạt gần 40m đưa bóng liếm mép xà ngang ra ngoài.
Tuy nhiên, vấn đề của Đông Timor lại chính là kinh nghiệm thi đấu quốc tế và một hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm. Họ chơi bóng hớ hênh, vô tư mà dường như quên rằng Thái Lan là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, có thừa độ quái và sự sắc sảo trước những cơ hội trời cho.
Phút 18, trung vệ Florencio trong tư thế quay mặt về khung thành đã nhanh chân bắt vô lê... hụt, khiến bóng xoáy ngược trở lại đến chân tiền đạo Thái. Một đường chuyền sau đó đã đưa Banluesak trước cầu môn bỏ trống và 1-0 cho Thái Lan. Thật tiếc cho Đông Timor vì chỉ 5 phút sau, thời cơ ngàn vàng đã đến khi trung vệ Niweat bất cẩn chuyền bóng vào chân Maulay (9), nhưng ở tư thế đối mặt anh này đã luống cuống chuyền nhẹ cho thủ môn đối phương.
Bàn thua thứ 2 của Đông Timor ở phút 41 thì đúng là oan uổng thực sự khi bẫy việt vị của họ giăng ra đã đưa Suriya (16) lọt xuống trước đến 2m. Vậy mà cả trọng tài chính Võ Minh Trí và trợ lý của mình vẫn công nhận bàn thắng của Thái Lan.
Thua 0-2, một từ sai lầm cá nhân, một không đáng. Đó không phải là bi kịch, thậm chí Đông Timor hoàn toàn có thể bước vào hiệp 2 với những tia hy vọng sau những gì họ thể hiện ở hiệp 1. Nhưng lại cũng từ một sai lầm, và lại là Florencio đã khiến "tân binh" của Tiger Cup sụp đổ. Phút 53, trung vệ này lúng túng phá bóng về lưới nhà sau đường chuyền của Weerayut (12, TL), nới rộng cách biệt lên cho đối phương 3 bàn.
Đông Timor "vỡ" hoàn toàn từ đó, và những bàn thắng tiếp theo của Thái Lan cứ như "điều phải đến sẽ đến". Phút 60, Chaiman thể hiện đẳng cấp bằng cú sút kỹ thuật trong vòng 16m50 nâng tỷ số lên 4-0. Nhưng tâm điểm của trận đấu này lại chính là Sarayoot Chaikamdee (9) - tiền đạo trẻ đã thi đấu rất thành công tại SEA Games 22. Vào thay Banluesak ở phút 57 thì chỉ 7 phút sau anh đã ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 và lần lượt trong các phút 64, 68, cầu thủ này đã hoàn thành hattrick cho riêng mình.
5 phút trước khi hết giờ, Yuttajak Konjan (19) vào thay Chaiman ở phút 63 đã kịp hoàn tất bàn thắng thứ 8, ấn định một buổi chiều mà các chân sút Thái đã "tàn phá" khung thành đội bóng lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế.
Đội hình 2 đội:
- Đông Timor (5-4-1): Thủ môn: 1-Ady; Hậu vệ: 2-Zeto, 3-Edo, 15-Charles, 16-Alfredo, 17-Florencio; Tiền vệ: 6-Joao, 8-Atay, 9-Maulay, 21-Salvador; Tiền đạo: 10-Ari.
- Thái Lan (4-4-2): Thủ môn: 1-Kosin Hathairatanakul; Hậu vệ: 3-Niweat Siriwong, 7-Rungroj Sawangsri, 11-Songsak Chaisamak, 12-Weerayut Jitkuntod; Tiền vệ: 16-Suriya Domthaisong, 8-Therdsak Chaiman, 10-Sakda Joemdee, 13-Kittisak Siriwaen; Tiền đạo: 17-Atthipol Poolsap, 21-Banluesak Yodyingyong.