''Sốt'' ở đây hoàn toàn theo nghĩa đen. Trước trận gặp Indonesia, HLV người Brazil đã sốt 39.5 độ và đó là một trong 2 lí do được ông nêu lên trong đơn xin từ chức
Ông Tavares đã tránh mọi tiếp xúc với báo chí sau trận thua Indonesia. 10h sáng, ông bước ra khỏi khách sạn Horrison, nói lời tạm biệt với một vài cầu thủ đang ngồi trong tiền sảnh khách sạn, và lên xe đi về nhà riêng. Người duy nhất có mặt bên ông Tavares lúc đó là ông Lân Trung, người phát ngôn của ĐT Việt Nam.
Dĩ nhiên, khi ông Tavares không chịu nói bất cứ điều gì thì ông Lân Trung là người bị báo chí các nước săn đón nhất. Trong buổi họp báo sau đó tại KS Horrison, ông Lân Trung chính thức tuyên bố ông Tavares không còn làm HLV trưởng ĐT Việt Nam kể từ 0h ngày 13/12/2004.
Theo ông Trung, trong lá đơn xin từ chức của mình, ông Tavares nêu lên 2 lí do chính: kết quả thi đấu của ĐT Việt Nam và tình trạng sức khỏe của ông. Ngoài việc nhận trách nhiệm về thất bại 0-3 của ĐT Việt Nam trước Indonesia, ông Tavares nói ông quá mệt mỏi bởi phải chịu sức ép quá lớn. Thông tin này được ông Trung xác nhận, trước trận đấu với Indonesia ông Tavares đã bị sốt cao đến 39,5 độ, hậu quả của sức ép công việc.
LĐBĐ Việt Nam sẽ giải quyết các quyền lợi liên quan đến sự từ chức của ông Tavares theo đúng các thông lệ của FIFA (ông Tavares xin từ chức chứ không phải bị sa thải). Theo nguyện vọng của ông Tavares, VFF đang thu xếp để mua vé cho ông Tavares về nước trong thời gian sớm nhất.
Tương lai của HLV thể lực Biro, đồng hương và cũng là trợ lý của ông Tavares, sẽ được VFF bàn đến trong cuộc họp sáng thứ hai (14/12) với ông này. Hợp đồng của ông Biro kết thúc vào ngày 15/1/2005 và theo ông Trung, nếu ông Biro có yêu cầu gì, VFF sẽ đáp ứng.
Ông Hiển cũng xin từ chức
Một trong những vấn đề được báo chí quan tâm nhất là VFF gánh trách nhiệm đến mức nào trong thất bại này của ĐT Việt Nam. Trước câu hỏi thẳng thắn của các PV rằng ''các quan VFF có nghĩ đến việc từ chức?'', ông Trung tiết lộ, vài giờ sau khi ĐT bại trận, trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cũng xin từ chức nhưng không được lãnh đạo VFF chấp nhận.
 |
| Họ sẽ không bao giờ đi cùng một con đường, nhìn cùng một hướng nữa. |
Lí do mà ông Trung đưa ra là ĐT Việt Nam vẫn còn phải tiếp tục thi đấu tại Tiger Cup và ông Hiển vẫn còn cần cho ĐT trong thời điểm hiện tại. Còn VFF ''thừa nhận mình có trách nhiệm trong thất bại nhưng mọi việc phải được mổ xẻ kỹ lưỡng về sau''.
Câu trả lời của ông Trung, cũng giống như mọi khi, khiến tất cả thất vọng. Cái ''phần trách nhiệm'' chẳng có gì là mới và không phải đến bây giờ nó mới bị đem ra soi mói. Thế nhưng, phản ứng của VFF vẫn trước sau như một. Câu khẳng định chắc nịch của ông Trung ''trách nhiệm lớn nhất và trực tiếp thuộc về HLV trưởng'' sao mà gượng gạo đến thế? Vậy thì VFF làm gì?
Còn các tuyển thủ Việt Nam nghĩ gì? Họ chỉ biết tin ông Tavares từ chức vào đầu giờ sáng và hầu hết đều không cảm thấy bất ngờ. Tâm trạng chung của các cầu thủ là cảm thông và tiếc cho ông Tavares. Nhưng việc quan trọng hơn với họ là lấy lại cảm giác thăng bằng để có thể cống hiến một cách trọn vẹn trong trận đấu với ĐT Lào.