Ngay sau khi kết thúc trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Singapore và Thái Lan, một cuộc khẩu chiến tưng bừng đã xảy ra giữa hai bên.
Quyết định cho Singapore được hưởng quả penalty gây tranh cãi ở phút 83 của trọng tài người Malaysia C. Ravichandran đã khiến trận chung kết lượt đi phải gián đoạn mất 15 phút, khi các cầu thủ Thái Lan rời sân để phản ứng trọng tài. Và để tiếp tục bày tỏ sự bất bình của mình, HLV Chanvit Phalajivin đã bỏ không tham dự buổi họp báo sau trận.
 |
|
Trọng tài Ravichandran (trái)
|
Phát biểu với báo chí, ông Chanvit cho biết ông rất thất vọng với quyết định thổi phạt penalty của trọng tài Ravichandran. Ông nói: "Đấy là một quyết định hoàn toàn sai trái. Chúng tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên LĐBĐ ĐNA(AFF)''.
Trong khi đó, trưởng đoàn Thavatchai Sajakul cũng bày tỏ sự thất vọng không kém với trọng tài Ravichandran. Ông Thavatchai tuyên bố: ''Quyết định ngớ ngẩn của trọng tài là khởi nguồn của mọi rắc rối. Sở dĩ chúng tôi thuyết phục các cầu thủ Thái Lan trở lại sân thi đấu là bởi chúng tôi không muốn để sự cố này ảnh hưởng đến hình ảnh của Vương quốc Thái Lan cũng như tư cách đồng chủ nhà Asian Cup của chúng tôi''.
Tuy nhiên, theo ông Thawatchai, các cầu thủ Thái Lan đã hành xử đúng đắn khi rời sân để phản đối quyết định của trọng tài. Ông nói: "Chúng tôi có quyền phản đối, và chúng tôi cần gửi đi một thông điệp để tất cả thấy rằng ĐT Thái Lan đã bị đối xử thiên vị như thế nào.
Đây là bóng đá. Giờ đây chúng tôi đã bình tĩnh trở lại và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận lượt về tại Bangkok bằng cả trí lực và thể lực".
Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Singapore Radojko Avramovic lại nói rằng ông không hiểu Thái Lan có dụng ý gì khi bỏ ra ngoài sân trong gần 15 phút như vậy. HLV Avramovic nhận xét: "Tôi không hiểu HLV Thái Lan làm cái gì, hoặc ông ta muốn thể hiện điều gì.
Tôi không nghĩ việc họ bỏ ra ngoài sân như thế là một hành động đúng đắn. Bóng đá là một môn thể thao và nên cư xử như những nhà thể thao.
Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng và đã có bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp. Nhưng một khoảnh khắc thiếu tập trung ở hàng thủ đã buộc chúng tôi phải trả giá bằng bàn gỡ hoà 1-1, nhưng cuối cùng công lý đã được thực thi bởi Thái Lan là đội bóng phạm lỗi liên tục trong suốt cả trận. Họ xứng đáng bị trừng phạt.
Giờ đây chúng tôi đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho trận lượt về, nhưng tôi muốn AFF cử một trọng tài có khả năng chuyên môn tốt hơn cho một trận đấu quan trọng như vậy".