TRANG CHỦ
-
AFF CUP 2007
Kỳ 1: Đang đứng ở đâu?10:45 30/1/2007
Cho dù đã giành HCĐ, nhưng AFF Cup là giải đấu nghèo nàn của đội tuyển so với những lần tham gia trước. Thi đấu 5 trận, kể cả hai trận bán kết lượt đi và về, đội tuyển chỉ thắng đúng được 1 trận trước Lào, đối thủ yếu nhất. Còn lại là 1 trận thua và 3 trận hoà. Trong số các trận đấu với những đối thủ ngang tầm, đội tuyển không ghi được một bàn thắng. Bàn thắng duy nhất vào lưới Indonesia là do cầu thủ đội bạn lúng túng đá phản lưới nhà.
Ngay cả khi đã trở về sân nhà, trận bán kết lượt đi, đội tuyển vẫn hoàn toàn "trắng tay". AFF Cup 2007 có le được ví với Tiger Cup 2004, giải đấu năm ấy ĐT không qua được vòng bảng và đã thảm bại 0-3 trước Indonesia ngay trên sân nhà. HLV Riedl đã không làm tốt hơn bao nhiêu so với người tiền nhiệm Tavares.

Đội tuyển Việt Nam (áo sáng) một lần nữa lại thất bại trước Thái Lan.
Ảnh: Quang Thắng
Không chỉ là sự nghèo nàn qua những con số thống kê, ĐT đã có một giải đấu cực kỳ thất vọng về lối chơi cũng như chiến thuật thi đấu. Với đội hình được tập trung tương đối dài, tập huấn nước ngoài, tham dự nhiều giải đấu giao hữu với các đối tượng khác nhau, nhưng lối chơi của đội tuyển luôn lủng củng và mất ổn định mỗi khi gặp phải đối thủ ngang cơ.
Hàng phòng ngự của ĐT luôn mắc sai lầm và bộc lộ khoảng trống từ Agribank Cup cho đến AFF Cup. Hàng tiền vệ quá mờ nhạt và chơi không có nét. BHL Indonesia, Singapore đã từng vạch một nét bút đỏ sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của Tấn Tài ở King's Cup. Nhưng khi bước vào AFF Cup, cánh phải bỗng chốc như tê liệt và dễ bị bắt bài. Bên cánh trái, dù có sự trở lại của Bảo Khanh vẫn không có những biến chuyển mới. Cặp tiền vệ trung tâm Hồng Minh và Minh Phương đã không hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi Thanh Bình và Công Vinh có lẽ nghĩ nhiều hơn đến cuộc đua danh hiệu "chiếc giày vàng" hơn là nỗ lực vì đội tuyển…
Còn đó những yếu kém trong đá phạt, sút xa, chiến thuật thi đấu, khả năng thích ứng trong từng trận đấu, trong từng thời điểm. Điều đó khiến đội tuyển đã không giữ được tỷ số 1-0 trước Indonesia. Không thắng được Lào 12 bàn để đứng đầu bảng B, cho dù khả năng để có thể thực hiện được điều đó. Và không ghi được 1 bàn thắng vào lưới Thái Lan…
Sai lầm, tâm lý thi đấu không vững và cả những vấn đề khác trong đội tuyển không được giải quyết trọn vẹn đã trở thành rào cản không thể vượt qua. BHL từng cho biết, Vũ Phong không thể đá vì bị chấn thương. Nhưng ngày trở về sau vòng bảng, Vũ Phong lại nói rằng mình hoàn toàn sung sức. Cả chuyện Mạnh Dũng đột nhiên "gây chuyện" ngay khi bước vào những trận đấu căng thẳng tại AFF Cup. Khi trở về Việt Nam, cầu thủ này còn "doạ" sẽ bung hết mọi vấn đề trong đội tuyển cho báo chí. Người ta có quyền đặt câu hỏi về tình đoàn kết trong đội tuyển. Có hay không chuyện một thành viên trong BHL luôn thể hiện "quyền uy" bằng cách quát mắng cầu thủ, có hay không sự ưu ái đặc biệt nào đó?...
Đội tuyển Việt Nam đã giành HCĐ AFF Cup, nhưng không có nghĩa chúng ta đang đứng thứ 3 trong khu vực. Nếu phải đá trận tranh hạng 3 như những năm trước, chưa chắc chúng ta có tấm HCĐ. Vậy nên dù giải thích thế nào chăng nữa, sau AFF Cup cũng đã cho thấy một bước thụt lùi khá dài của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực. Khả năng cạnh tranh suất vào chung kết có thể sẽ là mục tiêu xa vời với bóng đá Việt Nam nếu như không tránh được Thái Lan ở bán kết…
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|