 |
|
Thạch Bảo Khanh trong một pha tranh bóng với cầu thủ đối phương. Ảnh: Xuân Gụ (từ Bangkok)
|
Đội hình xuất phát:
Thái Lan: Kittisak, Jetsada Jitsawad, Nataporn Phanrit, Niweat, Suree Sukha, Nirut, Datsakorn Thonglao, Suchao Nutnum, Sutee Suksomkit, Sarayoot Chaikamdee, Kiatisuk
Việt Nam: Hồng Sơn, Văn Biển, Như Thành, Huy Hoàng, Quang Thanh, Tấn Tài, Hữu Thắng, Minh Phương, Bảo Khanh, Thanh Bình, Công Vinh
Hiệp 1:
Ngay phút đầu tiên, Thái Lan đã có đợt xuống bóng nguy hiểm bên cánh phải và Như Thành đã phải vất vả cản phá cú tạt bóng của Suchao. Từ quả phạt góc này, thủ môn Hồng Sơn đón sai điểm rơi, tạo ra một pha sóng gió tiếp theo trước cầu môn Việt Nam.
Phút 2, Thanh Bình có bóng phản công nhưng không ai hỗ trợ nên tiền đạo này buộc phải dứt điểm từ xa, bóng đi nhẹ và không chính xác.
Phút 3, Thanh Bình sút xa quyết đoán nhưng thủ môn Kittisak đấm bóng ra ngoài bằng một tay.
ĐT Thái Lan đã khởi đầu trận đấu "mở" và tạo ra một thế trận ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn.
Phút 12, sau một pha chồng cánh phải, Thonglao xoài người cố gắng tạt bóng sệt cho Sarayoot ở tư thế thuận lợi, may mắn là cú dứt điểm của tiền đạo này vọt xà ngang.
Liền sau đó, trong một pha lộn xộn trước cầu môn của Hồng Sơn, Sarayoot lại vung chân đá bóng vọt xà trước sự sững sờ của hàng thủ Việt Nam.
Có thể thấy các đợt phản công của Thái Lan rất sắc sảo và là mối nguy hiểm thường trực đối với khung thành ĐTVN.
Phút 16, Bảo Khanh đánh đầu trả bóng cho Thanh Bình nhưng cú tung người móc bóng của tiền đạo Đồng Tháp lại không thắng nổi Kittisak. Thủ môn này vẫn chơi rất xuất sắc.
Trong tình huống tiếp theo, Kittisak đấm bóng không dứt khoát nhưng giữa đám đông, Thanh Bình vẫn không thể có bàn thắng mở tỷ số cho ĐTVN ở cự ly gần.
Sau những phút đầu sôi nổi, trận đấu có phần chùng xuống với những pha phối hợp không chính xác của cả hai bên. ĐT Thái Lan chủ yếu đá rát ở giữa sân và phá lối đá của ĐT Việt Nam.
Phút 37, Suchao vượt qua Văn Biển dễ dàng, chuyền bóng cho Thonglao ở cự ly rất gần cầu môn nhưng cầu thủ này đệm bóng ra ngoài.
 |
|
Ông Riedl bên cạnh học trò Huy Hoàng sau khi tan trận. Ảnh: B.P
|
Phút 42, từ quả tạt chéo sân, Bảo Khanh có bóng trống trải bên cánh trái ngay trong vòng cấm nhưng anh kết thúc không trúng tâm bóng, bỏ lỡ một cơ hội trông thấy cho ĐT Việt Nam.
Không phải ĐT Việt Nam không tạo ra được những cơ hội ngon ăn, nhưng dứt điểm vẫn là vấn đề đau đầu cho hàng công.
Phút 45, sau quả phạt góc của Minh Phương, Công Vinh xoay người che bóng giữa đám đông hậu vệ Thái Lan rồi tung cú sút đầy bất ngờ nhưng bóng đi vọt xà ngang.
Trong những giây cuối cùng của hiệp 1, Bảo Khanh có bóng phản công khá nguy hiểm nhưng anh xử lý chậm, để các hậu vệ chủ nhà lùi về hoá giải kịp thời và đành phải chọn giải pháp treo bóng cầu may, bóng đi không chính xác.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0, cả hai đội đều có những cơ hội thuận lợi nhưng không tận dụng thành công.
Hiệp 2:
Hữu Thắng đã rời sân nhường chỗ cho Hồng Minh.
Phút 46, Thanh Bình lại sút xa theo kiểu "thử chân", bóng đi không chính xác.
ĐT Thái Lan tiếp tục trung thành với lối đá chắc chắn bên phần sân nhà, đẩy tiền vệ và tiền đạo Việt Nam vào những tình huống phối hợp rất khó khăn.
 |
|
BHL VN tiếc nuối sau khi VN không ghi được bàn thắng tại Sapachalasai. Ảnh: B.P
|
Phút 58, Văn Nhiên vào thay Bảo Khanh.
Phút 60, sau một pha lúng túng bên cánh phải của ĐT Việt Nam, Kiatisuk chuyền bóng ra cho Thonglao sút bóng không chính xác. Mặc dù đây không phải là một tình huống "giật mình" trước cầu môn của Hồng Sơn nhưng các hậu vệ áo trắng cần phải thận trọng hơn nếu không muốn ngập thêm trong khó khăn.
Phút 63, Thái Lan được hưởng quả phạt trực tiếp rất nguy hiểm, nhưng lần này, ở một cự ly tương đối giống với trận lượt đi, Thonglao đã không thể ghi bàn.
Phút 66, sau pha phối hợp rất có nét giữa Công Vinh, Hồng Minh và Tấn Tài, tiền vệ Khánh Hoà đã đối mặt với Kittisak ở góc hẹp, nhưng thay vì chuyền bóng ngang cho đồng đội, anh lại dứt điểm ngay, bóng đi ra ngoài rất đáng tiếc.
Phút 70, Văn Biển phá bóng hỏng như chuyền cho Suchao, anh căng ra ngoài cho Pipat lao người đánh đầu nhưng rất may là bóng đi chệch cầu môn.
Phút 75, Công Vinh đối mặt với Kittisak nhưng một lần nữa thủ môn Thái Lan lại băng ra kịp thời và tiếp bóng sớm hơn tiền đạo Việt Nam.
Phút 85, Văn Biển ra nghỉ và Đức Dương vào sân.
Phút 86, Công Vinh sút bóng vội vã đi vọt xà ngang. Các cơ hội ngon ăn nhất đã bỏ qua, và có lẽ là ĐT Việt Nam không còn nhiều dịp may tiếp cận được sát khung thành Thái Lan.
Trong những phút cuối cùng, mặc dù BHL ĐTVN đã ra hiệu cho các cầu thủ dồn hết lên phần sân Thái Lan nhưng lần lượt Công Vinh, Thanh Bình, rồi Minh Phương không thành công với những pha dứt điểm của mình.
Kết thúc trận bán kết lượt về với tỷ số 0-0, ĐT Thái Lan giành quyền vào chung kết gặp Singapore, còn Việt Nam sớm nhận đồng giải Ba.
Dù sao thầy trò HLV Riedl cũng có một trận đấu... xem được và không thua trên đất Thái!