Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - AFF CUP 2007
Tuyển VN không chỉ vuột mất 10.000 USD...2:27 29/1/2007

Chỉ cần thắng Thái Lan với tỷ số tối thiểu, nhà tài trợ Tôn Hoa Sen sẽ rút hầu bao 10.000 USD ra thưởng "nóng" cho các cầu thủ VN...

Nhìn đội nhà hòa không bàn thắng, ông Lê Phước Vũ tiếc rẻ vì 10.000 USD vẫn còn nguyên trong túi! Chẳng là, trước giờ bóng lăn trận lượt về, ông đã bay sang Thái treo thưởng cho đoàn quân của HLV Riedl nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của các tuyển thủ.

Các quan chức LĐ và nhà tài trợ trên sân Sapachasalai tối 28/1

Theo ông Vũ, trên sân khách, đội VN đáng nhận được lời khen ngợi với những gì thể hiện tại Bangkok. Tuy nhiên, đại diện nhà tài trợ cũng nói thêm: "Phải có bàn thắng thì hay biết bao! Tôi đã hứa thưởng cho đội 10.000 USD nếu thắng Thái Lan... Tiếc quá!".

Cầm chân trên sân khách sau thất bại 0-2 tại sân nhà, rõ ràng, tuyển VN đáng khen thật. Nhưng, với kết quả này, đội bóng của ông Riedl đâu chỉ vuột mất 10.000 USD từ nhà tài trợ.

Thử tưởng tượng, một trong những chiếc áo trắng làm tung lưới thủ môn Kittisak tại Sapachasalai (tất nhiên, phải thêm cả yếu tố người Thái không ghi bàn), thì dẫu có dừng cuộc chơi, BĐVN cũng đã làm nên kỳ tích, cũng vui sướng, mãn nhãn lắm rồi.

Khi ấy, 10.000 USD chỉ là một con số nhỏ, vì các tuyển thủ và cả người VN có được "tài sản" giá trị gấp nhiều lần!

Hòa Thái Lan trên sân khách không phải là một kết quả tồi nhưng Thanh Bình, Tấn Tài vẫn cứ tiếc vì không ghi được bàn thắng. Ảnh: B.P

Nhưng người Thái thì cũng vẫn là... người Thái! Họ có chơi không đạt 100% thì cũng vẫn đủ khả năng để không cho tuyển  VN qua mặt!

Nhà cầm quân Chanvit nhìn nhận: "Việt Nam chơi hay hơn so với trận đấu tại Mỹ Đình, nơi họ phải chịu rất nhiều áp lực. Sức ép ấy trong trận lượt về đã dồn lên cầu thủ của chúng tôi. Cả 2 đội đều có thời cơ ghi bàn nhưng cũng giống nhau là không tận dụng thành công...".

HLV Riedl thì nói: "Trận đấu có kết quả hòa cũng là hợp lý. Theo tôi, VN đã có một trận đấu hay, nhưng chúng tôi lại không gặp may. Nói chính xác thì vận may đã quay lưng với tuyển VN từ đầu giải".

Ông cũng phân trần thêm: "Trong tay tôi không có được lực lượng hùng mạnh nhất, do BĐVN bị mất đến 10 cầu thủ giỏi...".

Bên lề, bên  lề, bên lề

Coi chừng, coi chừng! Có mặt trên khán đài theo dõi ĐTVN thi đấu, PCT LĐBĐ VN Lê Hùng Dũng khá... yếu tim khi mỗi lần đội chủ nhà triển khai tổ chức tấn công, đưa bóng về phía cầu môn của Dương Hồng Sơn là ông lại la lên: "Coi chừng, coi chừng", y như thể âm thanh ấy có thể truyền đến tai các tuyển thủ vậy!

Tốt, lên luôn đi. Khác với ông Dũng, ngồi bên cạnh là Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn thì lại đứng ngồi không yên mỗi khi đội nhà có bóng. Và câu mà người xung quanh thường nghe vị TTK LĐ nói là "Tốt, lên luôn đi!". 

Người VN duy nhất "không nói" trong lúc xem. Đó là trung tá Doãn Công Huân. Anh chăm chú theo dõi từng nhịp bóng trên sân nhưng tuyệt nhiên không đưa ra bất cứ lời bình luận hay câu nói nào về trận đấu. Quả là đáng nể!

Không thắng VN vẫn có tiền. Ngoài phần thưởng cho đội đồng hạng Ba từ BTC (15.000 USD), các cầu thủ còn có tiền từ LĐBĐ VN (10.000 USD) và cả nhà tài trợ Tôn Hoa Sen (10.000 USD) như đã hứa trước giải.

Hữu Thắng bị ngợp. Có lẽ do bị "nhốt" trên ghế dự bị khá lâu nên tiền vệ của Bình Dương chỉ có thể chơi được 1 hiệp đấu. Ban đầu, chưa biết tình hình, mọi người cứ tưởng Thắng bị đau, đem điều này ra hỏi, chủ nhân lắc đầu, cho biết thực hư vấn đề.

Dân Thái cuồng nhiệt với BĐ không kém gì VN. 19h trận đấu mới bắt đầu, nhưng từ lúc 15h chiều dòng người đã nườm nượp đổ về sân Supachasalai. Đến giờ thi đấu, khán đài 30 ngàn chỗ ngồi chật kín người (trong đó có một số ít ỏi CĐV VN).

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Inter sắp sửa có Radoi22:19 14 /10/2008
Pavlyuchenko làm chính trị!22:17 14 /10/2008
Thêm một chấn thương ở hàng thủ Arsenal22:16 14 /10/2008
Materazzi kịp thời trở lại22:11 14 /10/2008
Gặp Singapore: Tuyển VN hết thua nhưng chưa thắng!21:8 14 /10/2008
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lỗ 4 tỉ đồng trong 9 tháng17:24 14 /10/2008
Kỳ nghỉ dài hơi của Inzaghi 'em'16:43 14 /10/2008
Redknapp: “Gặp Milan là một giấc mơ”16:8 14 /10/2008
Nữ cầu thủ treo giày làm người mẫu ngực trần16:10 14 /10/2008
Spalletti tâng bốc 'gã đầu bạc' lên mây16:7 14 /10/2008
Terry đang dần bị kiệt sức!16:5 14 /10/2008
"Người gác đền" ở Serie A: Ngoại át nội15:51 14 /10/2008
Ngắm Nadal trong lễ vinh danh số 1 thế giới15:25 14 /10/2008
Osasuna sa thải HLV Ziganda, bổ nhiệm HLV Camacho14:55 14 /10/2008
Đức mất Ballack trong trận gặp Wales14:33 14 /10/2008
Del Piero và Ranieri đình chiến13:58 14 /10/2008
Amauri: “Juve thật sự muốn có tôi hơn so với Milan”13:56 14 /10/2008
Walcott hi vọng các CĐV hãy kiên nhẫn đợi chờ13:55 14 /10/2008
Moggi: “Sai lầm từ chính sách chuyển nhượng”13:50 14 /10/2008
7 cựu tuyển thủ Brazil tham dự World Cup đến Việt Nam13:37 14 /10/2008