Dù buồn bã vì thua trận thì tại Bangkok, các thành viên ĐTVN vẫn dõi phiên tòa xét xử vụ tiêu cực của các tuyển thủ U-23 VN tại SEA Games 23...
Sau khi bản án sơ thẩm được công bố trong buổi chiều 27/1 dành cho 7 cựu tuyển thủ: Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Hải Lâm, Văn Trương, Phước Vĩnh, thông tin cũng nhanh chóng được "chuyển tải" đến ĐT tại Bangkok.
Trong tâm trạng kém vui, đón nhận tin tức về đồng đội cũ với các mức án phạt, mọi người không khỏi, chạnh lòng xót xa. Và dường như ai cũng tránh không đề cập đến chuyện này.
 |
| Trung tá Doãn Công Huân, người luôn sát cánh của ĐTVN. Ảnh: B.P |
Nhưng họ cũng mừng cho 6/7 cựu cầu thủ được hưởng án treo. Tuy nhiên, với một thời gian không phải là ngắn, cộng thêm giai đoạn thử thách, con đường để những Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Hải Lâm, Văn Trương, Phước Vĩnh có dịp trở lại sân cỏ chắc cũng còn xa lắm.
Trung tá Doãn Công Huân, người luôn có mặt cùng ĐT tại AFF Cup kỳ này, cũng cảm thấy tiếc cho các cầu thủ trên. Và anh e rằng, thật khó được dịp trông thấy các gương mặt từng là niềm hi vọng của người hâm mộ, tung hoành cùng trái bóng tròn với phong độ cao nhất.
Bởi thực tế, cái án treo, thoạt cứ tưởng nhẹ nhưng để vượt qua "cửa ải" này lại hết sức khó khăn. Trong giai đoạn thụ án và thời gian thử thách, chỉ cần anh phạm bất cứ lỗi nào dù nhỏ, thì người "bị phạt" đừng mong có dịp "tái sinh".
Văn Quyến luôn làm khán giả nhớ đến pha xử lý bóng thật tài tình, những bàn thắng đẹp mắt. Nhưng mới chỉ xa sân cỏ một thời gian, anh cũng đã mập lên nhiều. Ai dám chắc rằng, sau mấy chục tháng nữa, tiền đạo này vẫn còn giữ được niềm đam mê và tố chất ấy?
Rồi Bật Hiếu, Quốc Anh, Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh, liệu họ có đủ kiên nhẫn để chờ ngày quay lại tạ lỗi với người hâm mộ?
Phía sau bản án, câu trả lời còn bỏ ngỏ. Nhưng đó cũng là lúc để các cựu cầu thủ này tự vượt lên và "cứu" lấy chính bản thân. Như thể, họ vẫn sẽ chơi bóng nhưng là những trái bóng cuộc đời.