Chiếc vé đầu tiên dự trận chung kết AFF Cup 2007 đã thuộc về Singapore sau khi "Những chú sư tử biển" vượt qua Malaysia trên chấm luân lưu 11m.
Trận bán kết lượt về tại SVĐ quốc gia Singapore đã diễn ra rất kịch tính với kịch bản gần giống như trận lượt đi diễn ra hồi giữa tuần. Malaysia vẫn là đội vượt lên dẫn trước từ một pha lập công may mắn của Eddy ở đầu hiệp 2. Nhưng đội khách không thể bảo toàn được lợi thế khi để Ridhuan gỡ hòa cho Singapore ở phút 75.
Bất phân thắng bại do kết quả ở lượt đi cũng là 1-1, hai đội phải đá thêm hiệp phụ và sau đó là loạt đấu súng định mệnh. Các cầu thủ Singapore thực hiện chính xác cả 5 lượt sút của mình trong khi Zambri lại không thể đánh bại thủ môn Lewis ở cú sút quyết định. Vì vậy, chiến thắng chung cuộc đã thuộc về những nhà ĐKVĐ AFF Cup.
Trở lại với diễn biến của trận đấu. Mặc dù có lợi thế sân nhà và sự cổ cũ của 55.000 khán giả nhưng các học trò của HLV Avramovic nhập cuộc khá từ tốn với mục đích chờ đợi sơ suất của đối thủ. Chính sự thận trọng này khiến hiệp một khép lại không mấy hào hứng.
 |
|
Singapore (áo xanh) đã có mặt ở chung kết - Ảnh: AP
|
Tuy nhiên, hiệp hai diễn ra với bộ mặt hoàn toàn khác bởi đội khách bất ngờ phá vỡ được thế quân bình. Ít phút sau khi đội trưởng Indra Daud bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để mở tỷ số cho Singapore với cú tâng bóng đi vọt xà ngang, thủ môn Lionel Lewis đã mắc sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn biếu đối phương bàn thắng.
Tiền vệ Eddy tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa không có gì nguy hiểm nhưng pha đổ người lố đà của Lewis đã khiến bóng nảy ra khỏi tay anh rơi vào lưới. Một bàn thua rất đáng trách của cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cách đây 2 năm.
Trong tình thế đó, Singapore buộc phải đẩy cao tốc độ, áp đặt thế trận tấn công để tìm bàn gỡ. Vậy là kịch bản lượt đi được tái hiện khi hàng thủ Malaysia một lần nữa không thể đứng vững trước sức ép mạnh mẽ mà các cầu thủ áo xanh tạo ra.
Phút 75, hậu vệ gốc Anh - Daniel Bennet treo bóng vào sâu trong vòng cấm, tiền đạo Alam Shah đánh đầu khiến thủ môn Syamsuri không thể bắt dính, tạo điều kiện để hậu vệ Ridhuan băng lên đá bồi tung lưới Malaysia, đưa hai đội trở về vạch xuất phát.
Sẵn đà hưng phấn, Singapore nỗ lực dứt điểm trận đấu ngay trong thời gian chính thức nhưng ý đồ bất thành bởi hàng thủ Malaysia luôn tìm cách đưa bóng ra xa cầu môn nhất để chờ hiệp phụ.
Tính chất căng thẳng của thời gian đấu thêm khiến hai đội đều không dám mạo hiểm. Tuy nhiên, suýt chút nữa Singapore đã có thể kết liễu đối phương ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2 nếu như cú sút uy lực từ hơn 40 mét của trung vệ Precious không bị thủ môn Syamsuri xuất sắc tung người cản phá.
Nhưng rồi các CĐV Singapore cũng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng bởi ở loạt sút luân lưu thứ 5 của Malaysia, thủ môn Lewis đã chuộc lỗi bằng cách cản phá thành công cú sút Zambri, mang về chiếc vé dự trận chung kết cho "Đảo quốc sư tử biển".
Đội hình thi đấu:
Singapore: 18 Lionel Lewis, 16 Daniel Bennett, 21 Precious Emuejeraye, 6 Baihakki Khaizan, 13 Hafiz Osman (20 Mohamed Noh Rahman 91'), 15 Mustafic Fahrudin, 4 Isa Halim (19 Khairul Amri 65'), 7 Si Jia Yi, 2 Muhammad Ridhuan (11 Fazrul Nawaz 77'), 8 Noh Alam Shah, 10 Indra Daud.
Malaysia: 1 Mohamad Syamsuri, 5 Norhafiz Zamani, 3 Fauzi Nan, 7 Muhammad Khaironisam, 6 Thirumurugan, 25 Shukor Adan, 10 Hardi Jaafar, 16 Eddy Helmi (13 Saramsak Kram 85'), 17 Khaled Nanthakumar, 20 Hairruddin Omar (14 Khyril Zambri 117'), 11 Nizaruddin Yusof (23 Rezeal Zambery 90').