Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - AFF CUP 2008
VN - Thái Lan: Chủ nhà từ thua đến hòa ?1:51 24/1/2007

Trong khi ĐTVN không thể thua thì đội tuyển Thái Lan không nhất thiết phải thắng. Nếu giành được 1 điểm, thày trò ông Charnvit cũng sẽ mỉm cười hài lòng trong khi nếu thua trận, thày trò ông Riedl sẽ gần như phải chấp nhận tấm Huy chương đồng AFF Cup 2007. Chưa vào trận nhưng vẫn như thường lệ, Trưởng đoàn Thavatchai và HLV trưởng Charnvit đã tung đòn gió: nào là 2 trụ cột Thonglao và Nirut khó có thể ra sân, nào là các cầu thủ Thái sẽ run chân trước sự cổ vũ nhiệt tình của "chảo lửa" Mỹ Đình với 4 vạn khán giả.

Xét thuần túy về chuyên môn, Thái Lan trên cơ Việt Nam nhưng với lợi thế sân nhà, khán giả nhà, ĐTVN sẽ có sự trợ giúp của các yếu tố phi chuyên môn. Một trận đấu khó dự đoán là sẽ hòa hay phần thua thuộc về chủ nhà.

Bài toán trung tuyến

Có rất nhiều ý kiến của giới chuyên môn và người hâm mộ "tư vấn" cho ông Riedl về việc sử dụng 5 tiền vệ để giành quyền kiểm soát bóng đồng thời hạn chế được những cú sút xa của Thái Lan. Ý kiến này không hẳn không có cơ sở khi điểm lại những lần đối đầu gần đây của 2 đội, phần lớn các bàn thắng mà Thái Lan ghi vào lưới Việt Nam đều được thực hiện từ những pha tấn công vỗ mặt nơi trung lộ.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy đội tuyển Thái dưới triều đại của ông Charnvit rất chịu khó, và cũng hiệu quả, trong tấn công biên. Tất nhiên, với việc bố trí 5 tiền vệ với sự có mặt của bộ đôi tiền vệ trung tâm Đức Dương - Hồng Minh, đội trưởng Minh Phương sẽ bớt phải lao động "cơ bắp" để có thể chuẩn xác hơn trong những đường chuyền cho tiền đạo.

Liệu ông Riedl có khắc chế được thày trò ông Charnvit trên khía cạnh chiến thuật ? Ảnh: Quang Minh

Mặt trái của chiến thuật 4-5-1 này sẽ là Công Vinh (hoặc Thanh Bình) quá đơn độc ở tuyến trên. Các tiền đạo này đều là những người "thích" di chuyển lui về và tăng tốc đột phá vào khu vực 16,50 m hơn là mẫu tiền đạo săn bàn hoạt động chủ yếu trong vòng cấm địa. Hơn thế nữa, các tiền vệ của ĐTVN cũng không giỏi sút xa, một phẩm chất quan trọng nếu muốn kết liễu đối phương bằng sơ đồ chiến thuật 4-5-1.

Chính vì vậy, đặc biệt với một HLV khá bảo thủ như ông Riedl, có thể dự đoán đội

HLV Charnvit: "Mục tiêu của chúng tôi là một trận hòa"

Tôi cho rằng nhẽ ra Thái Lan và Việt Nam chỉ nên gặp nhau ở trận chung kết AFF Cup thay vì ngay từ bàn kết. Tôi và ông Riedl chẳng lạ gì nhau khi đã đối đầu 3 lần trong 3 tháng gần đây.

Tôi cho rằng các cầu thủ sẽ hài lòng với tỷ số hòa, đặc biệt khi thi đấu dưới sức ép của 4 vạn khán giả cuồng nhiệt. Tất nhiên, không loại trừ kịch bản thắng - thua 1 bàn cách biệt.

hình xuất phát của ĐTVN vẫn gồm 4 tiền vệ và cặp tiền đạo quen thuộc Công Vinh - Thanh Bình. Ở hàng tiền vệ, Minh Phương, Hồng Minh, Bảo Khanh và Tấn Tài chắc hẳn cũng chắc suất và ông Riedl vẫn sẽ cho các cầu thủ triển khai tấn công biên như bình thường.

Vấn đề chỉ là tiền vệ trụ Hồng Minh sẽ phòng ngự như thế nào. Lá bài chiến thuật này của ông Riedl liệu có khỏa lấp được khoảng trống trước vòng tròn ngay trước vạch 16,50 m hay không sẽ là một trong những chìa khóa của trận đấu, đặc biệt khi hàng phòng ngự sẽ để lộ những khoảng trống khá lớn cho Thủ môn Quang Huy khi luôn phải có một trung vệ di chuyển ra biên hỗ trợ Văn Biển hoặc Quang Thanh mỗi khi Kiatisak gạt bóng ra cánh.
 

Dấu hỏi về khả năng ghi bàn của ĐTVN

Dù Việt Nam có phòng ngự kín kẽ đến mấy đi chăng nữa thì họ cũng chỉ nhận một kết quả khả quan nhất là hòa nếu cặp tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình không ghi được bàn. Không hiểu họ có chịu dừng lại ở kỷ lục 3 lần liên tiếp sút tung lưới Thái Lan (trận "chung kết" Agribank Cup 2006 và các trận khai mạc - chung kết King's Cup 2006) hay không ?

Trong trường hợp 1 trong 2 tiền đạo trẻ này không thể nhả đạn và hoặc xuống sức, lão tướng Phương Nam sẽ sẵn sàng vào sân. Khi đó, lối chơi theo kiểu "cảm tử" luôn đâm thẳng vào trung lộ của anh sẽ là cơ hội tuyệt vời cho tiền đạo đá cặp và các tiền vệ lên tham gia tấn công sút xa ăn bàn. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế sẽ rất khó cho các học trò ông Riedl khi đội quân của HLV Charnvit hiện đang rất sung sức và chơi ăn ý hơn sau hơn 1 tháng kết hợp các lão tướng và những cầu thủ trẻ.

Phương Nam (áo trắng) sẽ là một ẩn số của trận đấu ?
Ảnh: Quang Minh

Cơn khô hạn bàn thắng tại AFF Cup trước những đội bóng mạnh (bàn thắng của VN vào lưới Indonesia là do hậu vệ đối phương đá phản lưới nhà) liệu có kết thúc khi chúng ta gặp đối thủ mạnh nhất giải ?

HLV Riedl: "Sẽ triệt để hạn chế sai sót cá nhân"

Tôi không cho rằng lợi thế 4 vạn khán giả nhà là quá lớn vì chúng tôi cũng phải chịu sức ép không kém gì Thái Lan. Tôi và BHL sẽ có chiến thuật riêng dành cho Thái Lan khi mà chúng tôi đã đối đầu khá nhiều lần trong thời gian gần đây.

Tôi cho rằng chúng tôi đã tiến bộ so với hồi King's Cup 2006 trên đất Thái. Tôi không đánh cược vào trận đấu này vì chúng tôi vẫn còn một trận lượt về tại Bangkok. Vấn đề là làm sao cho các cầu thủ không còn mắc sai sót cá nhân.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt kéo theo trạng thái hưng phấn của các tuyển thủ liệu có thể "gồng" được đôi chân mỏi của những Hồng Minh, Minh Phương và đặc biệt là Công Vinh, Thanh Bình vì thi đấu liên miên hết CLB đến U-23 và hoặc ĐTQG trong gần 3 năm qua hay không ? 

Thái Lan hiện không còn là đội bóng mà ĐTVN muốn chơi phòng ngự cũng không xong như trước nữa. Nếu Việt Nam ghi được bàn thắng trước thì không phải chiến thắng không thể xảy ra. Trong trường hợp ngược lại, quá khó cho đoàn quân của ông Riedl.

Dự kiến đội hình xuất phát:

Thái Lan: Kosin, Jetsada Jitsawad, Nataporn Phanrit, Niweat Siriwong, Suree Sukka,  Nirut, Sutee Suksomkit, Thonglao,  Suchao Nutnum, Sarayoot , Kiatisuk. 

Việt Nam: Quang Huy, Văn Biển, Như Thành, Huy Hoàng, Quang Thanh; Bảo Khanh, Hồng Minh, Minh Phương, Tấn Tài; Công Vinh - Thanh Bình.

Dự đoán của Thể Thao VTC: 1-1.

Điều khiển trận đấu là trọng tài... Indonesia

Theo dự kiến, cả 3 trọng tài thổi trận VN - Thái Lan đều là người Indonesia. Không hiểu BTC AFF Cup nghĩ sao khi lại phân công theo kiểu cổ quái như thế này khi trước đó ít ngày chính Indonesia là đội bóng bị Việt Nam loại ở vòng bảng.

Chính HLV Riedl trong thời gian ở Singapore đã than phiền về tình trạng AFF không mời trọng tài ngoài khu vực Đông Nam Á hoặc của các quốc gia không có đội bóng tham dự giải.

Trong buổi họp báo kỹ thuật tổ chức sáng 23/1, BTC đã quyết định ĐTVN sẽ ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng trong khi Thái Lan sẽ mặc toàn màu đỏ.

  • An Hưng

Đối đầu Việt Nam - Thái Lan
SEA Games
SEA Games 2 (Thái Lan 1959)
Việt Nam - Thái Lan: 4-0 (vòng bảng)

SEA Games 3 (Mianmar 1961)
Việt Nam - Thái Lan: 0-0 (vòng bảng)
Việt Nam - Thái Lan: 1-1 (tranh giải ba)

SEA Games 4 (Malaysia 1965)
Việt Nam - Thái Lan: 1-2 (vòng bảng)
Việt Nam - Thái Lan: 0-2 (bán kết)

SEA Games 5 (Thái Lan 1967)
Việt Nam - Thái Lan: 5-0 (bán kết)

SEA Games 6 (Thái Lan 1969)
Việt Nam - Thái Lan: 0-0 (tranh giải ba) 

SEA Games 19 (Thái Lan 1995):
Việt Nam - Thái Lan: 1-3 (vòng bảng)
Việt Nam - Thái Lan: 0-4 (chung kết)

SEA Games 20 (Indonesia 1997)
Việt Nam - Thái Lan: 1-2
Ghi bàn: Việt Nam: Lê Huỳnh Đức; Thái Lan: Kiatisuk Senamuang (2)

SEA Games 21 (Brunei 1999)
Việt Nam - Thái Lan: 0-0 (vòng bảng)
Việt Nam - Thái Lan: 0-2 (chung kết)
Ghi bàn: Thái Lan: Thawatchai Ongtrakul (39'), Dusit Charlesman (85')

SEA Games 23 (Việt Nam 2003)
Việt Nam - Thái Lan: 1-1 (vòng bảng)
Ghi bàn: Việt Nam: Văn Quyến (55'); Thái Lan: Datsakorn Thonglao (81')
Việt Nam - Thái Lan: 1-2 (chung kết)
Ghi bàn: Việt Nam: Văn Quyến (90'+1); Thái Lan: Sarayoot Chaikamdee (32'), Nataporn Phanrit (96')

SEA Games 24 (Phillippines 2005)
Việt Nam - Thái Lan: 0-3 (chung kết)
Ghi bàn: Thái Lan: Theratep Winothi (43', 76', 83')
 

Tiger Cup

Tiger Cup 1996 (Sinagpore)
Việt Nam - Thái Lan: 2-4 (bán kết)
Ghi bàn: Việt Nam: Hoàng Bửu (82' pen), Hồng Sơn (88'); Thái Lan: Kiatisuk Senamuang (4'), Sritong-in (10', 20',) Srimaka (46')

Tiger Cup 1998 (Việt Nam)
Việt Nam - Thái Lan: 3-0 (bán kết)
Ghi bàn: Việt Nam: Việt Hoàng (15’), Hồng Sơn (70’), Sỹ Hùng (80')

Tiger Cup 2002 (Indonesia & Singapore)
Việt Nam - Thái Lan: 0-4 (bán kết)
Ghi bàn: Thái Lan: Worawoot Srimaka (24'), Narongchai Vachiraban (42'), Manit Noyvach (75'), Sakada Joemdee (90')

AFF Cup 2007 (Thái Lan & Singapore)
Việt Nam - Thái Lan: ?-? (bán kết)

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Vòng 14 giải Ngoại hạng: đại gia lên tiếng?0:10 22 /11/2008
Gerrard: Đời làm đội trưởng...22:53 21 /11/2008
Anelka: Drogba làm thế là không ổn!22:53 21 /11/2008
Arsenal đòi đền bù cho Theo Walcott?22:53 21 /11/2008
Hai cầu thủ Man City "bật" lại Mark Hughes22:27 21 /11/2008
Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á22:22 21 /11/2008
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008