Đội bóng Sư tử Singapore đã chính thức trở thành chủ nhân của chiếc Cúp "Con Cọp" 2004 sau chiến thắng với tổng tỷ số chung cuộc áp đảo 5-2 trước Indonesia. Ở trận chung kết lượt về vào chiều 16/1, đội bóng của Avramovic gần như không dành cho đội bóng của P.Withe bất cứ cơ hội nào.
Thiếu vắng Noh Alam Shah, HLV Avramovic của Singapore có dịp sử dụng lại Indra Daud với vai trò mũi nhọn. Cầu thủ này đã đền đáp sự tin tưởng của ông thầy với bàn thắng mở tỷ số cho Singapore ở phút thứ 5. Đó là một pha bứt tốc độ dũng mãnh, loại bỏ 2 hậu vệ Indonesia trước khi tung cú sút sệt như kẻ chỉ vào góc xa, hạ gục thủ thành Hendro Kartiko (1).
Cú sốc sớm càng đè thêm gánh nặng lên vai Indonesia. Muốn san bằng cách biệt, các học trò của Peter Withe phải ghi được 3 bàn thắng nữa, với điều kiện không để thủng lưới thêm.
Đội hình hai đội: |
| - Singapore (4-5-1): Lewis, S Subramani, Bennett, Iskander, Baihakki; Ishrak, Got Tat Chuan, Hasrin, Dickson, Indra Daud, Casmir. - Indonesia (4-4-2): Hendro; Ismed; Salossa O, Hamka, Firmansyah; Elie, Ponaryo, Syamsul, Salimin; Ilham, Kurniawan. |
Ngay sau tình huống này, Indonesia có cơ hội đáp trả, tuy nhiên quả sút chính diện trước vòng cấm của Ponaryo Astaman (11) đi đúng vào vị trí đã chọn sẵn của thủ môn Lionel Lewis (18).
Mặc dù rất cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng Indonesia không sao xâm nhập được vào trước cầu môn Singapore. Các đợt lên bóng của họ bị bẻ gẫy một cách dễ dàng ngay từ giữa sân, khi các tiền vệ Singapore tranh chấp hết sức quyết liệt.
Trong khi đó, những pha phản công của Singapore tỏ ra quá lợi hại. Phút 39, xuất phát từ cú bứt tốc độ của Itimi Dikson (22) bên cánh phải, bóng tạt vào chính xác cho Indra Daud và hậu vệ Indonesia buộc phải phạm lỗi với tiền đạo này trong vòng cấm. Agu Casmir (20) lạnh lùng đánh lừa Hendro Kartiko (1) từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0 cho Singapore.
Phút bù giờ của hiệp 1, hậu vệ Ortisan Salossa (3) sút phạt bên cánh trái hiểm hóc, nhưng Lionel Lewis xuất sắc đấm bóng đi vọt xà ngang. Tình thế của Indonesia trở nên cực kỳ bi đát khi họ kết thúc 45 phút đầu tiên với 2 bàn bị dẫn trước, và tổng tỷ số lúc này đã lên đến 1-5.
Kết quả chung cuộc: |
- Vô địch: Singapore. - Hạng nhì: Indonesia. - Hạng ba: Malaysia. - Giải phong cách: Malaysia. - Cầu thủ xuất sắc nhất: Thủ môn Lionel Lewis (18, Singapore). |
Những phút đầu hiệp 2 diễn ra với ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà Singapore. Các cầu thủ Indonesia liên tiếp phải phạm lỗi, ngay cả thủ môn Hendro Kartiko cũng lúng túng đến mức dùng tay chơi bóng bên ngoài khu vực 16m50. Từ quả đá phạt này ở phút 50, Indra Daud sút căng vọt xà ngang trong gang tấc.
Phút 68, Jaya Kesuma (9) trong một phút sơ sểnh hiếm hoi của hậu vệ Singapore thoát xuống đối mặt với Lionel Lewis, tuy nhiên thủ môn này đã ra khép góc rất nhanh, vô hiệu hoá cú dứt điểm bằng mũi chân của cầu thủ đang dẫn đầu danh sách phá lưới tại Cúp Tiger năm nay.
4 phút sau, Lewis lại chiến thắng Kesuma trong một pha đối mặt còn chắc ăn hơn. Liền tiếp đó, Kurniawan Yulianto (10) xoay sở khéo léo ở góc hẹp, sút bóng từ khoảng cách gần 6m nhưng Lewis vẫn kịp đẩy ra.
 |
| Cách ăn mừng độc đáo của ''những chú sư tử''. |
Tuy nhiên, ở diễn biến tiếp theo thì thủ môn này không thể ngăn chặn quả căng ngang của Kurniawan. Elie Aiboy đứng ngay trước vạch vôi và dễ dàng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Indonesia. Đó là phút thứ 77.
Phút 86, đội trưởng Aide Iskandar (5) của Singapore bị trọng tài Al Ghamdi Ibrahim người Saudi Arabia truất quyền thi đấu bằng chiếc thẻ vàng thứ hai. Nhưng thời gian còn lại quá ít để Indonesia có thể tận dụng được lợi thế hơn người.
Kết thúc 4 phút bù giờ, tỷ số trận đấu vẫn không thay đổi. Singapore giành thắng lợi thuyết phục 5-2. Cả đảo quốc Sư tử hân hoan đón chiếc Cúp vàng Tiger lần thứ 2. Niềm vui nhân đôi khi thủ môn Lionel Lewis còn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.