Nazri Nasir, đội trưởng ĐT Singapore vô địch Tiger Cup 1998 đã không kiệm lời khen ngợi các đàn em sau khi chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các chú Sư tử Singapore.
Tiền đạo một thời của ĐT Singapore đã từng từ chối lời mời tập trung ĐTQG chuẩn bị cho Tiger Cup 2004 của HLV Avramovic vì “lo cho gia đình” (vợ Nazri Nasir sinh con lần thứ tư) cho biết anh “không có một chút nghi ngờ nào về triển vọng đăng quang ngôi vị số của thầy trò HLV Raddy Avramovic, nhất là sau chiến thắng hoành tráng 3-1 ngay trên sân khách ở lượt đi.
“Đội hình hiện tại có thể so sánh với chúng tôi, những nhà vô địch Tiger Cup lần đầu tiên năm 1998. Singapore ở Tiger Cup 2004 đã chơi rất ấn tượng và càng vào sâu, càng chơi tốt hơn. Hàng phòng ngự vững chãi, bản lĩnh trong khi các cầu thủ chơi trên hàng công luôn biết cách bùng nổ trong những thời điểm nhạy cảm nhất. Tất cả các cầu thủ đều đang trong trạng thái sung mãn nhất nên Singapore sẽ chiến thắng cả ở lượt về này và vô địch Tiger Cup lần thứ hai. Chúng ta có một hàng thủ vững chắc, chơi cực kỳ kỷ luật và tôi không tin là Indonesia đủ mạnh để xuyên thủng hàng phòng ngự Singapore. Họ sẽ không bao giờ có đủ số bàn thắng cần thiết...”, Nazri Nasir tin tưởng và không giấu sự tự hào.
Và Nazri Nasir cũng không quên khen ngợi ông thầy Avramovic. “Tôi đặc biệt ấn tượng với cách tổ chức trận đấu và chiến thuật mà Avramovic áp đặt lên đội bóng, nhất là việc phá lối chơi của đối thủ. Singapore dưới thời Avramovic đang đi đúng hướng”.
Nazri Nasir cũng khẳng định không hề ân hận về quyết định của mình và rất hạnh phúc vì Singapore thi đấu thành công, dù anh chỉ ngồi nhà xem ĐT thi đấu qua tivi.