Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - AFF CUP 2007
Bài 3: Indonesia với ''Vương triều Peter Withe''11:16 28/11/2004
images406173_peter.jpgBóng đá Indonesia dường như đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của Peter Withe và người ta hi vọng rằng HLV người Anh sẽ đưa đội bóng xứ Nghìn đảo tới vinh quang tại Tiger Cup 2004.

Một quá khứ vàng son và một thực tại chẳng đến nỗi nào. Dù liên tục có những biến động về chính trị, nhưng không thể phủ nhận được sức mạnh của bóng đá Indonesia. Một giải VĐQG chuyên nghiệp hoàn chỉnh được biết dưới cái tên Liga Bank Mandiri đã bước qua năm thứ 10 với sự góp mặt của 18 CLB. Một nền bóng đá luôn sản sinh ra những tài năng cùng khoảng 3,5 triệu cổ động viên cuồng nhiệt và đứng đằng sau là các Mạnh Thường quân kếch xù.

Thế nhưng, bóng đá Indonesia vẫn chưa thoát khỏi cái tầm của Đông Nam Á - khu vực vốn bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Chính vì thế, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định xây dựng một vương triều mới, vương triều mang tên Peter Withe.

Bản hợp đồng kéo dài 4 năm (bắt đầu từ tháng 3/2004) với một chiến lược thực sự đã giúp PSSI kéo được từ tay Việt Nam vị HLV cáo già Peter Withe. Có vẻ như Indonesia chấp nhận con đường đi của người Thái, tức là nhắm lấy ngôi đầu khu vực trước khi hướng đến những mục tiêu xa hơn. Và để làm như thế thì rõ ràng không ai hơn Withe, người đã từng có một chuỗi thành công tại khu vực kể từ năm 1998 đến nay.

Nhưng Withe không phải là một vị thánh bởi đơn giản, cựu danh thủ CLB Aston Villa này hiểu cần phải có một cuộc thay máu cho đội tuyển Indonesia, vốn luôn bị phân hoá bởi các ngôi sao và cuộc chiến giữa các CLB cùng những ông chủ. Bắt đầu với đội U20, rồi U23, Peter Withe "cao ngạo" nhường cho người tiền nhiệm Ivan Kolev hưởng nốt chút thành công cuối tại VCK ASIAN Cup 2004 (Indonesia là đội bóng duy nhất của khu vực lọt vào VCK) để rồi chỉ bắt đầu cuộc thay máu từ tháng 9 vừa qua.

Lấy cái khung là U23, bổ xung thêm các cựu binh, trong đó có rất nhiều những gương mặt đã thất sủng dưới thời Kolev như: lão tướng Kurniawwan Dwi, hậu vệ thép Tecuari, chân sút số 1 Liga Indonesia Ilham Jaya Kusuma... sau 3 trận đấu không thành công (thua Singapore 0-2 trong trận giao hữu; thua 1-3 trước Saudi Arabia; hoà 2-2 trên sân Sri Lanka tại vòng loại World Cup 2006), "cỗ máy trẻ" Indonesia có vẻ như đã vào đà bằng trận thắng ấn tượng 3-1 trước Turmenistan tại sân nhà Gelora Bung Karno (Jakarrta). Trận thắng đầu tay của một vương triều mới.

Hỗn hợp trẻ cho Tiger Cup 2004

Danh sách đăng ký sơ bộ của Indonesia đã nói lên điều đó, một thứ "hỗn hợp trẻ" khi nó có cả cầu thủ U20 như: R Salampessy, Hermawan, Ledi Utomo và U23: Agus Indra Kurniawan, Maman Abdurrahman, Hamka Hamzah, Suswanto, Johan Prasetyo, K.K. Fingkrew, Syamsidar, Ricardo, Saktiawan Sinaga, Mahyadi Panggabean... 

 

Syamsul Barchi.

Số cựu binh còn lại gồm: thủ môn Hendro Kartiko, hậu vệ Ismet Sofyand, Charis Yulianto, Ponaryo Astaman, Aris Indarto, tiền vệ Elie Aiboy, Firman Utina, Ortisan Salossa và chân sút vừa lập hattrick trong trận thắng Turmenistan: Ilham Jaya Kusuma và tiền đạo cùng của CLB Persita Tangerang , Zaenal Arief... đều còn có thể dùng tốt trong kế hoạch 4 năm.

Rõ ràng, Withe và PSSI đã coi Tiger Cup là nơi để rèn quân chứ không phải đấu trường để tranh chấp ngôi thứ dù tuyên bố vẫn sẽ chơi hết mình. Việc thẳng tay bỏ rơi ngôi sao lắm tài nhiều tật: Bambang Pamungkas (đang ghi 10 bàn cho CLB Persija) đã chứng tỏ sự tin tưởng tuyệt đối của bóng đá xứ vạn đảo vốn luôn bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn nội bộ vào vị thuyền trưởng mới.

Sự tin tưởng này đã được thể hiện qua tuyên bố của Phó Chủ tịch PSSI và cũng là người quản lý đội tuyển, ông Muhamed Zein: "Dưới sự huấn luyện của HLV Peter Withe, bóng đá Indonesia sẽ có những thành công mới. Nhưng điều cần thiết hơn là sẽ hình thành một diện mạo mới, sức sống mới ở đội tuyển".

Một diện mạo mới, hay cụ thể hơn là những thành công mới đó là điều mà PSSI mong ở Withe, bởi ngoài mục tiêu vào tới bán kết Tiger Cup 2004 thì được biết Peter Withe cũng vừa được giao dẫn dắt đội U23 Indonesia dự SEA Games 23 và đội U20 dự ASIAD 2006 tại Qatar.

Cách mạng về chiến thuật

Ngoài cuộc cách mạng về lực lượng, Peter Withe cũng tiến hành sự thay đổi lớn trong lối chơi của đội tuyển Indonesia, dù mới chỉ qua 4 trận đấu chính thức.


Agus Indra (trái)

Đội hình chiến thuật 3-5-2 được vận hành dưới thời Ivan Kolev đã chính thức được "dỡ bỏ" bởi theo Peter Withe, bóng đá Indonesia hiện thiếu một tiền vệ có khả năng dẫn dắt lối chơi ở khu vực trung tâm kiểu như Bima Sakti trước đây.

Sơ đồ 4-4-2 được áp dụng với sự cơ động từ 2 cánh đã giúp lối chơi của Indonesia trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Những bài đánh biên của Indonesia còn cực kỳ nguy hiểm khi nó kết hợp thành công những đường chuyền bổng vào khu 16m50 với những pha bóng ngắn đánh vào khe hàng thủ đối phương. Chiến thắng 3-1 trước đối thủ Trung á Turkmenistan có thể hình to cao đã chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, gây ấn tượng nhất trong lối chơi của Indonesia hiện nay vẫn là cặp tiền đạo: Ilham Jaya Kusuma - Boas Salossa. Nếu Ilham Jaya Kusuma, tiền đạo 26 tuổi cao 1m72 đã từng tham dự Tiger Cup 2002 hiện đang khoác áo CLB Persita Tangerang có khả năng chớp thời cơ cực nhanh hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Liga Indonesia với 19 bàn, thì Boas T.E. Salossa mới 18 tuổi (sinh ngày 16/3/1986) thành viên của đội U20 lại là một phát hiện mới.

Đội hình 4-4-2 của Peter Withe

Thủ môn: Hendro Kartiko.
 
Hậu vệ: Charis Yulianto, Jack Komboy Ortisan Salossa, Maully Lessy

Tiền vệ:
Ponaryo Astman, Syamsul Bachri, Firman Utina, Ellie Aiboi.

Tiền đạo: Ilham Jaya Kusuma, Boas T.E. Salossa.

Đã từng dự Tiger Cup 2000, nhưng chỉ ngồi trên ghế dự bị, Salossa thực sự nổi khi chơi cặp với Ilham trong trận thắng Turkmenistan vừa qua. Chỉ cao 1m68 và hơi mỏng (nặng 60kg), nhưng bù lại Salossa có khả năng kỹ thuật cực kỳ điêu luyện và là sự hỗ trợ tuyệt vời cho Ilham. Salosa được coi là một phiên bản của Bambang, kể cả tính tình nóng nảy mà chiếc thẻ vàng trong trận đấu với Turkmenistan là minh chứng. Hãy nhớ lấy tên của 2 sát thủ này.

Đánh bại Singapore để vào bán kết

Không hề nhắc đến Tuyển Việt Nam trong những lần bình luận về Tiger Cup, dường như Peter Withe hiểu được những khó khăn trong lần trở lại với đất nước mà ông định dừng chân. Và Withe cũng quá hiểu những duyên nợ giữa 2 đội bóng này tại khu vực. Một tuyên bố có thể sẽ tạo nên sức ép cho chính mình.

 
Vì thế, sau trận giao hữu diễn ra hôm 25-11 vừa qua, khi đội tuyển Indonesia thắng các đàn em U20 tới 5-0 trên sân Utama Gelora Bung Karno, Phó chủ tich PSSI, Zein đã tuyên bố "Indonesia cần đánh bại Singapore để giành quyền vào bán kết". Tuyên bố ấy xem ra có vẻ hiện hữu.

 

Đối đầu Việt Nam - Indonesia
SEA Games
SEA Games 16 (Philippines 1991)
Việt Nam - Indonesia: 0-1 (vòng bảng)

SEA Games 17 (Singapore 1993)
Việt Nam - Indonesia: 0-1 (vòng bảng)

SEA Games 18 (Chiang Mai, Thái Lan 1995)
Việt Nam - Indonesia: 1-0 (vòng bảng)
Ghi bàn: Việt Nam: Hữu Đang (phút 40)

SEA Games 19 (Indonesia 1997)
Việt Nam - Indonesia: 2-2 (vòng bảng)
Ghi bàn: ViệtNam: Sỹ Hùng (58’, 87;’), Indonesia: Bima Sakti (17’); Yulianto (64’)

SEA Games 20 (Brunei 1999)
Việt Nam - Indonesia: 1-0 (bán kết)
Ghi bàn: Việt Nam: Nguyễn Hồng Sơn (70’).

SEA Games 21 (Malaysia 2001):
Việt Nam - Indonesia: 0-1 (vòng bảng)
Ghi bàn: Indonesia: Maman (81’)

SEA Games 22 (Việt Nam 2003)
Việt Nam - Indonesia: 1-0
Ghi bàn: Việt Nam: Thanh Bình (phút 35')

Tiger Cup

Tiger Cup 1996 (Sinagpore)
Việt Nam - Indonesia: 1-1 (vòng bảng)
Ghi bàn: Indonesia: Yulianto (44’); Việt Nam: Hoàng Bửu (77’).

Tiger Cup 2000 (Thái Lan) Việt Nam - Indonesia: 2-3 (bán kết) Ghi bàn: Việt Nam: Đức Thắng (45’), Công Tuyền (90’); Indonesia: Gendut (39’, 120’); Nawawi (76’)

Tiger Cup 2002 (Indonesia) Việt Nam - Indonesia: 2-2 (vòng bảng) Ghi bàn: Việt Nam: Tài Em (53’); Huỳnh Đức (59’); Indonesia: Sudarsono (12’), Zaenal Arif (83’). er
Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Man đỏ có thể bán Ronaldo cho Man xanh17:10 8 /9/2008
GP Bỉ: Hamilton về nhất, nhưng Massa chiến thắng16:38 8 /9/2008
Lippi gọi Nocerino thế chỗ Gattuso16:25 8 /9/2008
Agribank Cup và nỗi ám ảnh Thái Lan16:17 8 /9/2008
Gallas ủng hộ hành động của Nasri16:17 8 /9/2008
Farfan: Đừng quá khắt khe với Rafinha15:59 8 /9/2008
Gattuso lên bàn mổ sau khi Azzurri thắng Đảo Síp15:35 8 /9/2008
Tottenham chiêu mộ Morientes?15:8 8 /9/2008
Klinsmann khen ngợi Oddo15:0 8 /9/2008
Villa muốn Đội tuyển Tây Ban Nha giành trọn 6 điểm14:44 8 /9/2008
Ba câu hỏi lớn cho đội Anh trước trận đòi nợ Croatia14:36 8 /9/2008
Lippi: “Đừng tạo sức ép lên Balotelli14:31 8 /9/2008
Becks sợ già và hói14:25 8 /9/2008
Terry muốn đòi lại món nợ khi xưa14:7 8 /9/2008
Serena Williams vô địch Mỹ mở rộng13:54 8 /9/2008
David Silva lên bàn mổ?11:57 8 /9/2008
Robinho: "Chelsea thất bại chỉ vì tiếc tiền"11:57 8 /9/2008
Del Piero sẽ ra sân trong trận gặp Georgia11:53 8 /9/2008
Clip: Brazil giành chiến thắng Chile trong trận đấu đầy bạo lực11:46 8 /9/2008
Caceres ca ngợi Sylvinho11:32 8 /9/2008