4 lần tham dự Tiger Cup, chưa một lần ĐTQG Lào vượt qua vòng đấu bảng. Nhưng họ đang chờ đợi một sự vượt ngưỡng tại Tiger Cup 2004 khi đặt ra mục tiêu lọt vào bán kết. Để làm được điều đó, cơ hội của người Lào sẽ phụ thuộc vào phong độ của Visay Phaphouvanin - người được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng, đưa đội nhà tiến lên tầm cao mới trong làng bóng Đông Nam Á.
Trong giải đấu quốc tế gần đây nhất, (VL World Cup 2006), ĐTQG Lào đã để thua cả 6 trận, và lọt lưới đến 33 bàn. Nhưng theo Visay, điều đó không đáng lo lắm bởi đối thủ của Lào toàn là các đại gia như Iran, Jordan hay Qatar.
Visay tin rằng đội bóng xứ sở Triệu voi giờ đã đủ “lớn” để cầm chân bất cứ đối thủ Đông Nam Á nào: “Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Bằng chứng ư? Lào chỉ để thua Jordan (từng lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2004) với tỷ số sát nút 2-3 tại VL World Cup 2006. Chúng tôi còn có thể thi đấu tốt hơn nữa tại Tiger Cup. Vào lúc này, trình độ của Lào và các ĐTQG khác trong khu vực Đông Nam Á đã được thu hẹp tối đa. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tôn trọng các đối thủ như Thái Lan hay Việt Nam. Nhưng trước các đội bóng còn lại, tôi tự tin rằng, Lào có thể chiến đấu ngang ngửa đến phút cuối cùng”.
Được biết, thành phần ĐTQG Lào tham dự Tiger Cup 2004 sẽ có 10 cựu binh từng có mặt ở Tiger Cup 2002. Ngoài Visay, những người còn lại là: Sitthalay Kanyavong, Thilathvongsa (thủ môn); Anan Thepsouvane, Vilayphone, Valasin, Thongphachan (hậu vệ); Chalana, Souksakhone Vongsamany and Phaivanh Luanglath (tiền đạo).