Trung vệ kỳ cựu Subramani sung sướng thốt lên: “Singapore vượt qua cửa ải Myanmar do các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần quyết chiến, quyết thắng như hồi Tiger Cup 1998”...
Cầu thủ đang khoác áo CLB Home United là một trong hai gương mặt còn sót lại của đội hình đánh bại chủ nhà Việt Nam với tỷ số 1-0 trong trận chung kết năm đó có tên trong danh sách đội quân của HLV Avramovic lần này (cùng với đồng đội Aide Iskanda, cũng khoác áo Home United). Theo Subramani, Myanmar luôn là trở ngại khó khăn, và thực tế, đội bóng của HLV Ivan Kolev đã gây rất nhiều rắc rối cho Singapore trong trận bán kết lượt về. Tuy nhiên, tinh thần vững vàng và sự kiên định sắt đá của các tuyển thủ Sư tử đã khiến thế trận thay đổi”.
Chuyển bại thành thắng, từ bất lợi thành có lợi, Singapore đã chứng tỏ, họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Trong cuộc trả lời phỏng vấn chiều qua với báo chí bản địa, trung vệ 32 tuổi này cho biết thêm: “Nhiều người cho rằng, chúng tôi đã gặp may nhưng trong bóng đá, đó là một phần của cuộc chơi. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, vận may đến với Singapore xuất phát từ sự nỗ lực tột độ của cả một tập thể, cộng thêm một chút nóng vội đến từ những cái đầu thiếu kiềm chế của các cầu thủ Myanmar”. Subramani cũng cho rằng, lẽ ra, trọng tài chính người Nhật Bản Kamikawa Toru cần nghiêm khắc hơn với những hành động thái quá của các cầu thủ Myanmar.
Khi được hỏi về cơ hội của Singapore trong trận chung kết, Subramani nhận định: “Tôi không tiên đoán trước bất cứ điều gì, cũng chưa thể đưa ra ý kiến cá nhân khi trái bóng chưa lăn. Tôi chỉ biết chắc một điều, nếu như các cầu thủ Singapore tiếp tục thể hiện tinh thần và sự tập trung cao độ trong thi đấu, việc nâng cao chiếc Cúp Tiger lần thứ 2 không phải là mục tiêu quá xa xôi”.