Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - AFF CUP 2008
Tuyển VN chia tay Tiger Cup 2004 trong danh dự8:13 16/12/2004
Thi đấu trong tâm trạng không dễ dàng nhưng vì trình độ Lào quá chênh lệch nên các tuyển thủ VN cũng đã tìm được chiến thắng để nói lời chia tay sớm trong danh dự.

Có nỗ lực cách mấy, trong lòng các tuyển thủ VN vẫn chưa đủ bản lĩnh để xóa đi thất bại cay đắng trước Indonesia, trận thua khiến cho mọi hi vọng đóng sập ngay trước mắt. Xuất quân với một đội hình có vài sự thay đổi khi Huỳnh Đức ngồi ngoài, Văn Thành đá cặp cùng Công Vinh trên hàng công, còn Bảo Khanh lùi xuống. Mạnh Dũng trở lại chơi với Huy Hoàng, còn Đức Thắng đảm trách vai trò đội trưởng.

Ra sân chỉ với mục tiêu duy nhất, giữ chút thể diện còn lại có thể, vì chuyện Singapore bị ''đội hạng Nhì'' Campuchia cầm chân là điều gần như không tưởng. Thế nên, thật khó đòi hỏi ở tuyển VN một tư tưởng mạch lạc. Tuy nhiên, vì trình độ bóng đá Lào còn kém hơn VN rất nhiều, nên các học trò của HLV tạm thời Trần Văn Khánh đã không gặp trở ngại gì ngay từ những phút đầu.

Phút thứ 9, tiền đạo Công Vinh mở tỷ số cho đội nhà. Phải thừa nhận sự cố gắng của các chàng trai áo đỏ nhưng cũng không thể phủ nhận, họ đá khá vô hồn, không có sự gắn kết, hay hiểu ý giữa các cầu thủ. Tinh thần của tuyển VN chùng xuống thấy rõ khi tin từ sân Lạch Tray đưa về, Singapore dẫn trước 1-0 rồi 2-0 khi đồng hồ chưa điểm qua đến phút 30...

Có lẽ, đây sẽ là trận đấu khổ sở nhất với tuyển VN về mặt tinh thần vì thời gian còn lại quá dài, nó giống như một cuộc ''tra tấn'' sau những ''lỗi lầm'' vướng phải trước đối thủ Indonesia. Lần đầu tiên sau 5 kỳ dự Tiger Cup, vòng bán kết vắng tên Việt Nam. Là người VN, ai chẳng buồn và thất vọng, nhưng nhìn cái cách chúng ta trình diễn từ đầu giải, việc bị loại sớm không phải là chuyện oan ức. Và có lẽ, thất bại sẽ là cái kết tốt đẹp hơn cho bóng đá VN thay vì tô vẽ ảo ảnh lên nó quá nhiều.

Công việc quan trọng tiếp theo và nó luôn quan trọng trong qua trình phát triển của bóng đá VN, là các nhà lãnh đạo có dám nhìn thẳng vào sự thật để mổ xẻ, để thừa nhận những yếu kém tồn đọng lâu nay hay không. Mong lắm những tấm lòng đích thực vì cái chung.

Diễn biến chính của trận đấu:

Phút 1: Lào là đội giao bóng trước

Phút 4: Tiền đạo Văn Thành có cú sút nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Phút 6: Đội trưởng Đức Thắng tạt bóng vào khu cấm địa nhưng hơi sâu, không có chiếc áo đỏ nào lao vào kịp.

Phút 9: Sai lầm của thủ thành Khanyavong (1) giúp Công Vinh đưa VN vượt lên dẫn trước 1-0. 

Phút 13: Lào quyết định thay thủ môn, Khanyavong phải nhường chỗ cho Vongsackda (18). Trong trận đấu với Singapore, Khanyavong cũng liên tục mắc lỗi dẫn đến những bàn thua đáng tiếc.

Trong lúc này trận đấu giữa Singapore và Campuchia đang có tỷ số hòa 0-0. Mặc dù được khán giả sân Lạch Tray nhiệt liệt ủng hộ nhưng các tuyển thủ Campuchia lại thường đá bóng lên... trời.

Phút 16: Văn Thành kết thúc từ góc hẹp không thành công

Trận đấu trôi qua được gần 30 phút, mặc dù chúng ta đã mở được tỷ số nhưng diễn biến trên sân vẫn tỏ ra kém hào hứng. Có lẽ, các tuyển thủ của chúng ta không còn động lực đáng kể nào để quyết chiến, ngoại trừ chiến thắng vì danh dự. Bởi vì, tin từ sân Lạch Tray, Singapore đang dẫn trước với cách biệt 2-0. Các bàn thắng do công của Dickson (22) và Baihakki (6) ghi được ở các phút 20 và 26.

Phút 34: Bảo Khanh suýt lập công sau 2 cú chạm bóng, tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng của anh, bóng lại dội cột dọc. Đến lúc này, tiền đạo Thể Công đang ghi được 3 bàn thắng tại Tiger Cup 2004.

Phút 35: Lào tổ chức phản công nhưng bất thành. Ngay lập tức, đội bóng áo đỏ dâng lên tấn công nhưng không gây nguy hiểm cho thủ thành Vongsackda (18).

Tính đến lúc này, tuyển VN đã thực hiện được 9 cú sút về phía khung thành đội Lào nhưng mới chỉ một lần thành công. Trước một đội yếu hơn hẳn, thế trận nghiêng hẳn về Việt Nam nhưng chúng ta cũng không thể chơi mạch lạc.

Phút 41: Pha phối hợp của tuyển VN bất thành khi Tài Em tạt bóng hơi mạnh.

Phút 42: Đức Thắng tạt bóng từ bên cánh trái và tiền vệ Minh Phương đã dễ dàng hạ gục Vongsackda, để có bàn thắng đầu tiên tại giải. 2-0 cho tuyển VN.

Phút 44: Công Vinh có bóng bên cánh trái nhưng thay vì chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi, tiền đạo của SLNA lại quyết định kết thúc từ góc hẹp. Thủ môn Lào dễ dàng cản phá.

Phút 45: Lào có sự thay đổi người thứ 2, Souvanno (7) vào thay Saysongkham (19).

Kết thúc hiệp 1, cả 2 trận đấu đều có cùng tỷ số 2-0 nghiêng về VN và Singapore.

Minh Phương cũng có được bàn thắng đầu tiên giúp đội nhà thắng trận nhưng vẫn bị loại. Ảnh: Q.M

Phút 46: Xuân Thành (19) vào sân thay cho Văn Thành (14).

Phút 47: Đội trưởng Đức Thắng nhận thẻ vàng do phạm lỗi với đối phương.

Phút 48: Xuân Thành (19) đánh đầu chuyền bóng đẹp mắt cho Công Vinh nhưng tiền đạo SLNA không thể thắng được Vongsackda.

Phút 49: Bảo Khanh tạt bóng qua bên trái cho Công Vinh nhưng anh hơi chậm để đồng đội chạy lên bị lỡ đà.

Phút 53: Đức Thắng không thể khống chế bóng, tạo điều kiện cho Visay băng lên một mình đối mặt với thủ môn Quang Huy. Tuy nhiên, tiền đạo này đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi một cách đáng tiếc.

Trên sân Lạch Tray, Singapore vừa có bàn thắng thứ 3 vào lưới đội Campuchia

Phút 58: Xuân Thành sút trực diện căng như búa bổ nhưng bóng lại đi chệch ra ngoài.

Phút 63: Ở một cự ly gần sát khung thành, Công Vinh sút bóng vọt xà.

Phút 65: Lào có sự thay đổi người cuối cùng, Singto (10) vào thay cho D.Vongsamany (12).

Phút 69: HLV Trần Văn Khánh quyết định tung Huỳnh Đức vào sân, người được thay ra là Trung Kiên.

Phút 75: Bảo Khanh nâng cách biệt lên 3-0 cho đội chủ nhà trong tư thế khá thoải mái. Như vậy, tuyển VN có 2 trung phong cùng ghi được 4 bàn thắng là Công Vinh và Bảo Khanh.

Phút 77: Bảo Khanh nhả bóng cho Huy Hoàng lên tham gia tấn công nhưng cầu thủ SLNA đã không thể thắng được Dalaphone.

Phút 82: Bảo Khanh đánh đầu, bóng vọt lên cao.

Phút 85: Thanh Bình (18) vào thay cho Công Vinh (9)

Phút 86: Hai cú sút liên tiếp của đội tuyển VN nhưng lưới đội Lào vẫn chưa rung lên. Bóng liên tục chỉ luẩn quẩn trên phần sân của tuyển Lào. Nhưng đội chủ nhà không ghi thêm được bàn thắng nào. Chung cuộc, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-0 với phần thắng thuộc về đội VN.

Cùng lúc đó trận đấu trên sân Lạch Tray cũng kết thúc với tỷ số tương tự nghiêng về Singapore. Như vậy là kết thúc các trận đấu ở bảng A, Indonesia dẫn đầu bảng với 10 điểm, Singapore nhì bảng với 8 điểm và cùng giành quyền lọt vào bán kết. Là ứng cử viên sáng giá nhưng chủ nhà Việt Nam đã bị loại.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Vòng 14 giải Ngoại hạng: đại gia lên tiếng?0:10 22 /11/2008
Gerrard: Đời làm đội trưởng...22:53 21 /11/2008
Anelka: Drogba làm thế là không ổn!22:53 21 /11/2008
Arsenal đòi đền bù cho Theo Walcott?22:53 21 /11/2008
Hai cầu thủ Man City "bật" lại Mark Hughes22:27 21 /11/2008
Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á22:22 21 /11/2008
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008