Trước một đội được xem là ''lót đường'' như Campuchia, chiến thắng không còn là mục tiêu của tuyển VN mà câu hỏi đặt ra, chúng ta sẽ ghi bao nhiêu bàn và chơi như thế nào?
Không người VN nào có thể nở nụ cười sau khi trọng tài người Trung Quốc thổi hồ̀i còi kết thúc trận khai mạc Việt Nam - Singapore tối 7/12. Một sự thất vọng bao trùm. Những dải băng màu đỏ ''Việt Nam tiến lên'', ''Việt Nam vô địch'' ở trên đầu của mọi người trở nên thừa thãi. Không ai muốn nói về trận đấu. Dòng người từ trên khán đài sân Thống Nhất lặng lẽ bước ra các cửa gần nhất...
Buồn là thế nhưng phía cửa chính A1 đường Nguyễn Kim, nhiều người vẫn cố đứng lại chờ chiếc xe chở các tuyển thủ thân yêu đi qua. Một hình ảnh thật xúc động. Có lẽ, các khán giả muốn tiếp thêm sức mạnh bằng lờì nhắn nhủ với đội quân của ông Tavares rằng, dù kết quả thực tế ngày đầu đã không diễn ra như trông đợi nhưng triệu con tim VN vẫn sát cánh cùng các anh. Qua Thể thao VietNamNet, rất nhiều độc giả cũng nói lời tương tự.
Nhìn chàng trai Công Vinh ôm mặt như muốn khóc vì tiếc nuối sau cú dứt điểm dội xà, mới thấy nỗi lòng các tuyển thủ. Họ đều đã rất cố gắng, không muốn phụ lòng tin yêu của người hâm mộ. Nhưng lực bất tòng tâm. Thái độ bàng quang của ông Tavares trên băng ghế chỉ đạo giữa lúc các học trò như ''bơi'' trên sân, trông tuyển VN thật tội nghiệp. Cái sức ép ''phải thắng'' khiến Minh Quang, Huỳnh Đức, Quang Trãi, Tài Em, Mạnh Dũng,... không còn là chính mình.
Nhưng thôi, mọi chuyện đều cũng đã xảy ra, tuyển VN còn có quá nhiều công việc phải làm phía trước. Cụ thể nhất, 17h chiều 9/12, họ sẽ bước vào trận thứ 2 gặp Campuchia. Đã qua rồi sức ép ban đầu, Campuchia lại là một trong những đội yếu nhất giải, với tuyển VN không còn là mục tiêu ''phải thắng'' nữa mà thắng bao nhiêu và chơi như thế nào? Đây là thời cơ lý tưởng để các tuyển thủ VN củng cố lòng tin cho chính mình lẫn khán giả nhà.
Nếu không ngoài dự đoán thì trận này, tuyển VN sẽ nhập cuộc với một tinh thần hơi nôn nóng, kiểu như muốn ''chuộc lỗi'' và từng thành viên sẽ chơi ''bốc'' ngay từ đầu. Tuyển VN muốn cho người hâm mộ thấy, họ có thể làm được hơn ngày hôm qua rất nhiều. Trận chung kết LG Cup 2004 với Sinh viên Hàn Quốc đã từng nói lên điều ấy. Tuy sau đó chỉ xếp nhì nhưng hôm đó, VN đã chơi một trận cầu máu lửa, cống hiến không chê vào đâu được. Thắng thuyết phục Campuchia còn được xem là quà cho khán giả TP.HCM trước khi họ bay ra Hà Nội tranh tài các trận tiếp theo.
|
| HLV Som Saran sẽ dùng ''chiêu'' nào để cải thiện hình ảnh của tuyển Campuchia? Ảnh: G.Lao |
Chiều tối 8/12, thầy trò Tavares đã kéo đến sân Thống Nhất ''khởi động'' cho buổi tiếp đón Campuchia 1 ngày sau đó. Trước nhận xét ''Campuchia là đội yếu nhất bảng A'', HLV trưởng Som Saran và từng là cựu tuyển thủ quốc gia đã cải chính ''chúng tôi không phải như mọi người nghĩ đâu. Hãy cho xem!''. Nói là thế nhưng sự thật đã ''chống lại'' ông Som. Chỉ giành 1 trận thắng trong 12 trận ở 3 kỳ dự Tiger Cup trước. Mới nhất, đội hạng 3 -League GĐT-LA đã đè bẹp Campuchia 7-0 trong trận giao hữu hồi tháng 11.
Còn nếu tính ''thành tích'' Campuchia đối đầu với Việt Nam tại Tiger Cup thì đây: thua 1-3 (1996), thua 0-6 (2000), trận cách đây 2 năm thì kết quả còn ''dữ dội'' hơn, thảm bại 2-9. HLV Som đừng quên, hiện nay tuyển VN đang sở hữu một hàng công còn mạnh hơn trước! Vậy thì cơ hội nào để Campuchia cải thiện tình hình? Sẽ là thách thức lớn cho HLV Som và các học trò, không chỉ vì VN đang cần chiến thắng mà còn bởi ''VN là một đội rất mạnh'' như chính ông thừa nhận.
HLV Tavares cho biết, nhiều khả năng ông sẽ giữ nguyên đội hình như trận gặp Singapore dù một số vị trí chơi hết sức chệch choạc. Lý giải cho điều này, ông nói ''Tôi chuẩn bị đội hình cho cuộc tranh tài này không chỉ có 1 trận đấu. Bởi lẽ, tôi không muốn chỉ một cầu thủ chơi tốt mà là toàn đội đạt được trình độ tương tự''. Hi vọng (lại hi vọng!), tuyển VN sẽ để lại một dấu ấn đẹp trước khi tạm biệt sân Thống Nhất để bay ra Hà Nội chạm trán với Indonesia, một đối thủ đáng gờm!