Được thi đấu ở sân nhà, đó là lý do chính khiến các cầu thủ Singapore đặt mục tiêu giành chiến thắng, trong khi với Thái Lan, một tỷ số hoà theo họ là thành công.
Sau 2 trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam, Datsakorn Thonglao, Kittisak Rawangpa và Nirut Surasiang đều tiếp tục phải điều trị chấn thương với những mức độ khác nhau, có vào sân thi đấu được thì họ cũng khó đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, mối lo lớn của ông Charnwit còn là sự vắng mặt của đội trưởng Kiatisuk.
 |
|
Singapore (áo đỏ) khó thắng. Ảnh: Trần Nguyên
|
Trước khi sang Singapore chuẩn bị cho trận lượt đi, tiền đạo kỳ cựu này đã xin rút lui khỏi đội tuyển vì chuyện gia đình và cũng bởi chấn thương. Hiện trong tay HLV Charnwit chỉ còn 2 tiền đạo thực thụ là Sarayoot, Pipat khi Paitoon Thiepma đã trở về CLB. Về phần Singapore, sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong trận lượt đi chính là trường hợp của trung vệ Aide Iskandar, nhưng HLV Radjoko Avramovic đã quá quen với việc thiếu lực lượng suốt từ đầu giải đến nay.
Thế nên, đây không phải mối bận tâm lớn nhất của ông thầy người Serbia này mà cái chính là sẽ chỉ dẫn các học trò của mình chơi như thế nào trước Thái Lan. Sau khi đã xem băng 2 trận bán kết của Thái Lan gặp Việt Nam, HLV Avramovic dường như đã tìm ra phương án chống lại lối chơi tấn công đa dạng của đối phương, đặc biệt là việc phong toả tiền vệ Thonglao. Nhưng chiến thắng dành cho đội chủ nhà là điều khó thành hiện thực.