Sau thất bại ở Tiger Cup 98, Thái Lan quyết lấy lại danh dự ở Tiger Cup 2000. Cùng với lợi thế sân nhà, họ đương nhiên là ứng cử viên số 1. Không có gì ngạc nhiên khi người Thái thể hiện sức mạnh ngay từ trận ra quân bằng chiến thắng đậm đà 3-1 trước Myanmar. Trong khi đó, Indonesia cũng giành trọn 3 điểm nhờ thắng Philippines (3-0).
Cánh cửa bán kết mở toang với Thái Lan khi họ đè bẹp Indonesia (4-1), xoá tan ký ức buồn về trận thua 2-3 tại Tiger Cup 98. Nhưng người Indonesia cũng chẳng phải lo ngại. Chiến thắng huỷ diệt (5-0) trước Myanmar ở lượt trận cuối giúp họ cầm nốt tấm vé thứ 2 bảng A vào bán kết.
Nếu như Thái Lan, Indonesia dễ dàng thống trị bảng A thì Việt Nam và Malaysia cũng chẳng mấy khó nhọc ở bảng B. Sự suy sụp của ĐKVĐ Singapore, sự yếu kém của Campuchia và Lào đã giúp Việt Nam và Malaysia chiếm ưu thế tuyệt đối. Toàn thắng cả 3 đội còn lại và chỉ chịu chia điểm với nhau (0-0), họ sớm ghi tên trong nhóm 4 đội mạnh nhất Tiger Cup 2000.
Ở vòng bán kết, Malaysia chẳng thể tạo nên bất ngờ trước Thái Lan. 2 bàn thắng của Kiatisak và Tawan đủ để Malaysia tâm phục khẩu phục.
Trận bán kết còn lại giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra quyết liệt hơn nhiều. Với đội hình dày dạn kinh nghiệm nhưng già nua, Việt Nam chơi rất cố gắng, bởi họ hiểu đây là cơ hội cuối cùng của cả một thế hệ. Bị dẫn trước ở phút 39, Việt Nam san bằng tỷ số vào phút cuối hiệp 1 nhờ công của Hồng Sơn. Lại bị dẫn trước ở hiệp 2, tưởng như số phận đã an bài thì đúng vào phút 90, lão tướng Vũ Công Tuyền đệm bóng cận thành san bằng tỷ số 2-2 cho ĐTVN. Hai đội bước vào hiệp phụ trong sự mệt mỏi của các cựu binh Việt Nam. Và đúng ở phút 120, một sai lầm tai hại của Minh Hiếu đã khiến Việt Nam phải trả giá. Sát thủ Gendut ghi bàn ấn định tỷ số 3-2, chấm dứt giấc mơ vàng của một thế hệ cầu thủ bóng đá Việt Nam (Sau đấy thua Malaysia 0-3 trong trận tranh HCĐ).
ở trận chung kết, một lần nữa Thái Lan thể hiện quyền lực tuyệt đối. Hattrick của Worawoot Srimaka (cầu thủ mới đầu quân cho Bình Định) góp phần quyết định hạ gục Indonesia (4-1). Người Thái đăng quang trong thế bất khả chiến bại.
Nhưng không chỉ có chức vô địch, Thái Lan còn ẵm nốt những giải thưởng cá nhân. Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” thuộc về Kiatisak, trong khi Worawoot Srimaka đoạt “Vua phá lưới” cùng với Gendut (Indonesia). Giải phong cách được trao cho đội bóng trẻ Malaysia, đội cũng đoạt luôn chiếc HCĐ Tiger Cup 2000.
Ngoài sự nổi trội của Thái Lan, sự tiến bộ của lứa cầu thủ trẻ Malaysia, Tiger Cup 2000 thực ra không phải là một giải đấu thành công. Cả ĐKVĐ (Singapore) và Á quân (Việt Nam) Tiger Cup 98 đều không lọt vào chung kết, trong đó Singapore tạo nên một tiền lệ chưa từng có tại Tiger Cup: đội ĐKVĐ không vượt qua nổi vòng đấu bảng. Việt Nam tuy tập hợp được một lứa cầu thủ tài năng giàu kinh nghiệm, nhưng tuổi tác là rào cản với họ. Tiger Cup 2000 là đoạn kết buồn cho thế hệ tài năng của Công Minh, Hồng Sơn, Công Tuyền, Sỹ Thuỷ, Hoàng Bửu…
Các đội bóng chiếu dưới như Campuchia, Lào, Philippines vẫn quá yếu kém và không có sự tiến bộ nào nếu không muốn nói là thụt lùi. Thậm chí, Myanmar cũng có thể gia nhập nhóm này bởi phong độ quá tệ hại.
Xét trên phương diện cá nhân, Tiger Cup 2000 không có nhiều phát hiện mới. Phát hiện lớn nhất của giải là tiền đạo Gendut (Indonesia), người đoạt “Chiếc giày Vàng” cùng Worawoot. Ngoài ra, Công Tuyền (Việt Nam) cũng là một “phát hiện” với 4 bàn thắng. Chỉ có điều, khi ấy Công Tuyền đã 31 tuổi và đó cũng là lần duy nhất anh tham dự một kỳ Tiger Cup.
Đứng về phương diện tổ chức, Tiger Cup 2000 phải bị coi là một thất bại. Những khán đài trống vắng, người dân địa phương thờ ơ, không khí ở Tiger Cup 2000 ảm đạm hơn nhiều so với tại Việt Nam 2 năm trước đấy. Đó là điều đáng tiếc nhất với BTC và những ai hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.