Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - AFF CUP 2008
Mỹ Đình(19g00): Việt Nam - Thái Lan : Bây giờ hoặc không bao giờ10:00 24/1/2007

Chưa lúc nào cơ hội để Việt Nam đánh bại Thái Lan lại rõ ràng như ở thời điểm hiện tại, và nếu không thành công thì thầy trò Riedl chỉ còn biết tự trách mình.

Ngay từ trước khi sang Hà Nội dự trận bán kết lượt đi, Thái Lan đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một... thất bại. Điều này được thể hiện rõ qua những tuyên bố của HLV Chanvit lẫn Trưởng đoàn Thavatchai, khi họ đều nói rằng Thái Lan sẽ giải quyết chiếc vé vào chung kết bằng trận lượt về tại Bangkok.

Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan?

Thậm chí, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi họp kỹ thuật chiều qua (23/1), Trưởng đoàn Thavatchai một lần nữa thừa nhận rằng ông sẽ không quá ngạc nhiên nếu như ĐT Việt Nam giành chiến thắng, bởi hiện nay trong tay đội chủ nhà đang có rất nhiều lợi thế.

Theo ông Thavatchai, dù đã tới Hà Nội những 3 ngày trước khi diễn ra trận bán kết để làm quen với cái lạnh của Hà Nội, nhưng đến nay các cầu thủ Thái Lan vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn như vậy. Bên cạnh đó, khi chứng kiến cảnh cả Hà Nội lên cơn sốt vé AFF Cup trong những ngày vừa qua, chắc hẳn các cầu thủ Thái Lan đã phần nào cảm nhận được sức nóng kinh người mà chảo lửa Mỹ Đình đang chờ đón họ.

Đây có lẽ là điều mà ĐT Thái Lan lo ngại nhất, và HLV Chanvit thú nhận rằng ông sẽ chỉ cho ra sân những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất để hy vọng họ sẽ đứng vững trước áp lực khủng khiếp từ 4 vạn CĐV Việt Nam ngồi chật kín các khán đài sân Mỹ Đình.

Không những thế, Thái Lan còn chịu một bất lợi lớn khi tiền vệ nhạc trưởng Datsakorn Thonglao vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương lưng, nên dù có ra sân ở trận này thì Thonglao cũng khó đạt được phong độ tốt nhất, giống như hình ảnh mờ nhạt mà anh đã thể hiện ở vòng bảng.

Có thể nói, lúc này tất cả "thiên thời địa lợi nhân hoà" đều đang nằm trong tay thầy trò Riedl, và sẽ rất đáng tiếc nếu như họ không tận dụng thành công cơ hội này để chuyển hoá thành chiến thắng.

Kiatisuk và Thonglao (phải), 2 trụ cột của ĐT Thái Lan tại AFF Cup - Ảnh: Hải Anh

Tuy nhiên, để làm được điều này, ĐT Việt Nam cần phải thể hiện một bộ mặt khác hơn ở vòng bảng, bởi xét về khía cạnh chuyên môn, Thái Lan vẫn nhỉnh hơn chúng ta, nên lợi thế sân nhà chưa phải là một yếu tố bảo đảm cho thắng lợi.

So với Thái Lan, Việt Nam kém hơn ở khả năng điều tiết thế trận, và bài học ở Agribank Cup 2006 vẫn còn nóng hổi, khi đội bóng chúng ta để tuột mất chiến thắng trước Thái Lan sau khi đã dẫn trước tới 2 bàn. Và thực tế tại vòng bảng AFF Cup vừa qua cũng cho thấy lối chơi của ĐT Việt Nam còn không ít khiếm khuyết, đặc biệt là ở khu vực giữa sân, nên đội bóng chúng ta sẽ không được phép lặp lại những sai sót như vậy ở trận gặp Thái Lan, nếu không cơ hội chiến thắng sẽ giảm đi rất nhiều.

Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam còn có nhiệm vụ phải ghi thật nhiều bàn vào lưới Thái Lan ở Mỹ Đình, bởi theo điều lệ giải, luật bàn thắng sân nhà sân khách không được áp dụng tại vòng loại trực tiếp AFF Cup, nên chúng ta cần phải có càng nhiều bàn thắng càng tốt để làm lưng vốn cho chuyến làm khách tại Bangkok diễn ra sau đó ít ngày.

Nói chung, dù ở bất cứ thời điểm nào, việc đánh bại Thái Lan cũng là một điệp vụ không hề dễ dàng, nhưng đây là lúc thuận lợi nhất để thực hiện sứ mệnh ấy. Hiện tại ĐT Thái Lan với sự kết hợp của 2 thế hệ già trẻ vẫn chưa thực sự tìm được tiếng nói chung, và bằng chứng là lối chơi không mấy ấn tượng của họ ở vòng bảng AFF Cup, nên khi thầy trò HLV Chanvit ở vào tình thế bất lợi như hiện nay, ĐT Việt Nam không có cơ hội nào tốt hơn để kiếm tìm một chiến thắng trước người Thái sau gần 9 năm chờ đợi.

Lịch sử đang nghiêng về phía chúng ta khi ĐT Việt Nam chưa hề bại trận trước ĐT Thái Lan tại Hà Nội, và phải chăng cuộc chạm trán vào lúc 19h00 chiều nay tại Mỹ Đình sẽ giúp chúng ta kéo dài mạch trận bất bại ấy, hoặc tuyệt vời hơn nữa là lặp lại một chiến thắng ngất ngây như ở Tiger Cup 1998? Hãy cùng chờ đợi và hy vọng vào một điều kỳ diệu!

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Quang Huy, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển, Quang Thanh, Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh, Bảo Khanh, Thanh Bình, Công Vinh

Thái Lan: Kosin Hathairattanakool, Jetsada Jitsawad, Nataporn Phanrit, Niweat Siriwong, Suree Sukha, Hadthporn Suwan, Datsakorn Thonglao, Suchao Nutnum, Sutee Suksomkit, Sarayoot Chaikamdee, Kiatisuk Senamuang

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Vòng 14 giải Ngoại hạng: đại gia lên tiếng?0:10 22 /11/2008
Gerrard: Đời làm đội trưởng...22:53 21 /11/2008
Anelka: Drogba làm thế là không ổn!22:53 21 /11/2008
Arsenal đòi đền bù cho Theo Walcott?22:53 21 /11/2008
Hai cầu thủ Man City "bật" lại Mark Hughes22:27 21 /11/2008
Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á22:22 21 /11/2008
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008