Với chức vô địch tại VCK Giải Grand Prix 2006 hôm 17-12, VĐV 16 tuổi người Hàn Quốc Kim Yu Na đã vươn lên hạng 5 TG trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật quốc tế (ISU), đồng thời được xem là “nữ hoàng trượt băng mới” của thế giới.
Ba năm trước, Kim Yu Na còn là cái tên quá lạ lẫm với nhiều người dân Hàn Quốc. Tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc tháng 3-2003, đông đảo khán giả có mặt tại sân đã hết sức bất ngờ khi BTC thông báo kết quả người đăng quang ngôi VĐQG ở nội dung đơn nữ là một cô gái chỉ mới 12 tuổi rưỡi có cái tên: Kim Yu Na.
 |
|
Kim Yu Na tại VCK Grand Prix - Ảnh: Reuters
|
Nhưng những gì mà cô gái nhỏ bé ấy (cao 1,48m và nặng 35kg) phát biểu lúc lên nhận giải thưởng đã gây “sốc” cho nhiều người: “Tôi sẽ trở thành một VĐV trượt băng nghệ thuật giỏi hơn Michelle Kwan”. Sốc bởi khi đó Kwan (VĐV người Mỹ gốc Hoa) đang là VĐV trượt băng nghệ thuật nổi tiếng với năm lần VĐTG.
Vậy mà chỉ hơn ba năm sau, cô gái 16 tuổi Kim Yu Na (giờ cao 1,61m và nặng 43kg) đã đánh bại các tên tuổi lớn của làng trượt băng nghệ thuật thế giới, trong đó có ĐKVĐ Mao Asada (Nhật Bản) để đăng quang một cách xứng đáng tại VCK Grand Prix tổ chức ở Saint Petersburg mới đây. Sự kiện này khiến các hãng thông tấn lớn trên thế giới đều cho rằng đây là một chiến thắng lịch sử. Như AFP đã giật tít: “Kim - ngôi sao Hàn Quốc đang lên đã gia nhập hàng ngũ những ngôi sao thế giới”.
Thành công của cô bắt đầu từ mẹ, bà Park Mi Hee. Từng bất thành với giấc mơ trở thành một VĐV trượt băng nghệ thuật khi còn trẻ, bà hết sức vun đắp cho sự nghiệp của Kim. Và giờ đây, bà mẹ 47 tuổi này có thể tự hào khi Kim đã đạt đẳng cấp thế giới chỉ trong vòng 10 năm theo học. Tuy nhiên, để đạt thành công, bí quyết của Kim là không bao giờ tự hài lòng với thành tích của mình. Bố của Kim - ông Kim Hyun Seok - nói: “Kim không bao giờ tự hài lòng trong tập luyện. Cháu luôn tập hơn 5 giờ mỗi ngày và không bao giờ tháo giày tập ra cho đến khi nào cảm thấy hài lòng về kỹ thuật của chính mình”.
Ngoài ra, vũ khí lợi hại của Kim còn là tinh thần mạnh mẽ. Bị chấn thương ngay tại VCK, nhưng Kim vẫn nằng nặc xin tiêm thuốc giảm đau để được thi đấu và rồi trình diễn một phong độ không thể tuyệt vời hơn để đoạt chức vô địch, bất chấp sự đau đớn trong mỗi động tác xoay vòng do thắt lưng đang phải quấn băng vì chấn thương.
Tất cả những điều này đã giúp Kim trở thành “tân nữ hoàng” của làng trượt băng nghệ thuật thế giới.