Một ngày thi đấu với 1 niềm hy vọng Vàng từ Wushu, 1 bất ngờ được chờ đợi ở hố nhảy cao nữ - nhưng tất cả đều bất thành khi họ không còn là chính mình và TTVN không có thêm huy chương.
Ngày thi đấu 11/12: 2 niềm hy vọng - 2 nỗi thất vọng
Wushu vào cuộc và vào cuộc đầu tiên lại chính là niềm hy vọng Vàng số 1 của TTVN tại bộ môn này là võ sỹ Taolu Bùi Mai Phương ở nội dung Thái cực quyền nữ.
Gồm 2 phần thi: Thái cực quyền và Thái cực kiếm, Mai Phương được kỳ vọng rất nhiều vào phần thi đấu Thái cực quyền ở ngày đầu tiên bởi đây chính là thế mạnh của cô nếu so với phần thi còn lại.
 |
| Bùi Thị Nhung không vượt qua được mức xà 1,91m sau cả 3 lần nhảy. Ảnh: Hải Minh |
Thế nhưng, nhà VĐTG này đã bất ngờ thất bại khi mắc lỗi trong khâu thực hiện động tác và thiếu độ khó nên đã bị trừ điểm rất nặng. Kết thúc phần thi đầu chỉ với 8,74 điểm, Mai Phương đứng thứ 13/14 và coi như đã hết cơ hội tranh chấp HCV khi người dẫn đầu là Chai Fong Ying có số điểm quá cao 9,71.
Thất bại của Bùi Mai Phương đã dự báo trước một ngày thi đấu không thành công nữa của TTVN và điều đó đã trở thành hiện thực buồn khi một gương mặt khác được đặt nhiều kỳ vọng sẽ gây bất ngờ là Bùi Thị Nhung tiếp tục gây thất vọng.
Trước khi bước vào ASIAD 15, Ban huấn luyện và chính Nhung đều khẳng định về sự ổn định chuyên môn thông qua việc liên tục chinh phục được mức xà 1m90 trở nên. Thậm chí, chỉ tiêu 1m90 đến 1m92 của cô gái Hải Phòng này theo nhận định của giới chuyên môn là hoàn toàn có cửa huy chương ASIAD.
Điều đó là không sai, nhưng đáng tiếc là Nhung lại không thể làm được. Khởi đi với 1m80, 1m84, 1m88 thành công, Nhung nằm ở tốp 4 VĐV đầu tiên. Tuy nhiên, khi xà được đặt ở vạch 1m91, cả 3 lần nhảy đều bất thành Bùi Thị Nhung đành đứng hạng tư.
Thua xa khả năng, nhưng đau hơn là người giành HCV là Aitova Marina (Kazakhstan) cũng chỉ đăng quang với 1m93, tức là thua KLQG mà Nhung đang giữ tới 1cm!
Như vậy, kể từ sau khi bay qua mức xà 1m94 để phá kỷ lục Đông Nam Á tại giải Thái Lan mở rộng 2005, Bùi Thị Nhung vẫn lên thác- xuống ghềnh, tiếc là đoạn "ghềnh" lại rơi đúng vào ASIAD 15!
Thành tích thi đấu các môn, nội dung còn lại
Wushu: Ngoại trừ Bùi Mai Phương, trong 3 nội dung taolu còn lại các võ sỹ Việt Nam đều đạt thành tích tốt hơn như khả năng tranh chấp HCV là không lớn do có những đối thủ Trung Quốc rất mạnh. Vũ Trà My chỉ xếp hạng 7 Trường quyền nữ sau phần thi đầu tiên (gồm 3 phần).
Trần Đức Trọng cũng xếp hạng 4 sau phần 1 của Trường quyền nam. Riêng ở phần thi đầu của Nam quyền nam (gồm 3 phần), Phạm Quốc Khánh tạm đứng thứ 2 sau 1 VĐV Trung Quốc.
Bù lại, các võ sỹ tán thủ nam có một ngày thi đấu khá ấn tượng khi giành 3 suất vào tứ kết là Phan Quốc Vinh 52kg; Trần Nhật Huy 56kg và Nguyễn Đức Trung 56kg. Duy có Nguyễn Văn Tuấn là bị loại sớm ở hạng 60kg.
Điền kinh: Do bị căng cơ nên VĐV nước rút nữ Vũ Thị Hương đã không tham dự cuộc thi 200m nữ dù đã vào đến chung kết. Cũng như vậy, Vũ Văn Huyện cũng đã bỏ cuộc sau khi dự 5/10 nội dung phối hợp nam.
Cũng ở chung kết nhảy cao nữ, với mức xà 1m75, "người mẫu" Nguyễn Ngọc Tâm chỉ đứng hạng 9/12.
 |
| Nguyễn Ngọc Tâm đứng hạng 9/12 nội dung nhảy cao nữ. Ảnh: Hải Minh |
Canoeing: Cặp đôi duy nhất của Việt Nam là Hoàng Hồng Anh/Trần Văn Long chỉ về đích thứ 5/6 chung kết nội dung Canoe đôi nam 1.000m.
Cờ Vua: Đội Việt Nam coi như đã đánh mất cơ hội tranh huy chương khi bị Indonesia cầm hoà 1,5-1,5 tại vòng 6 nội dung đồng đội hỗn hợp cờ tiêu chuẩn. Đại KTQT Thiên Hải dù đã xuất sắc thắng đối thủ quen thuộc Đại KTQT Utut, nhưng Anh Dũng lại thua Susanto và Thanh An hoà Kharisma.
Đấu kiếm: Nguyễn Thị Nguyệt vào vòng 16 nội dung liễu kiếm cá nhân nữ nhưng đã để thua Chieko (Nhật Bản) 4-15. Trong khi Nguyễn Thị Tươi chỉ xếp hạng 6 vòng bảng đã bị loại sớm.
Golf: Kết thúc cuộc thi cá nhân, đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam chỉ đứng ở hạng 13/17 với tổng số gậy là 919. Trong khi đội vô địch là Hàn Quốc chỉ mất 836 gậy. Thứ hạng cá nhân của các VĐV Việt Nam như sau: Nguyễn Văn Thông - hạng 34/69; Trần Lê Duy Nhất - hạng 52/69; Nguyễn Thái Dương - hạng 54/69; Trịnh Văn Thọ hạng 58/69.
Cầu mây: Đôi nữ Việt Nam hiện đang xếp đầu bảng X sau 2 trận thắng liên tiếp trước Trung Quốc (2-1) và Philippines (2-0). Thái Lan bất ngờ thua Trung Quốc 1-2, xếp thứ 2 và sẽ tranh ngôi đầu với Việt Nam vào hôm nay. Cũng như vậy là Trung Quốc với lợi thế lớn khi trận cuối chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng Philppines.
Trong khi đôi nam Việt Nam với 2 trận thua liên tiếp trước Indonesia và Myanmar đang xếp hạng 4 bảng A, coi như đã bị loại.
Vật: Các đô nữ Việt Nam đã có sự khởi đầu khả quan hơn nếu so với nam nhưng cũng không thể đi xa. ở hạng 48kg vật tự do nữ, Lê Thị Trang thắng Dinara (Uzbekistan) 3-1 ở vòng ngoài, nhưng thua Li Xiaomei (Trung Quốc) 0-3 tại tứ kết.
Hạng 55kg nữ, Nghiêm Thị Giang được vào thẳng tứ kết nhưng cũng thua Su Lihui (Trung Quốc) 0-3.
Đáng tiếc nhất là ở hạng 63kg nữ, Nguyễn Thị Hải Yến đánh bại Kaori (Nhật Bản) ở tứ kết, nhưng lại thua Xu Haiyan (Trung Quốc) tới 0-4 trong trận tranh HCĐ.
|
Thành tích huy chương của đoàn TTVN tính đến hết ngày 11-12
|
|
Tính đến hết ngày 11-12, đoàn Việt Nam vẫn với 1HCV - 8 HCB - 6 HCĐ xếp hạng 21/36 đoàn đã giành huy chương.
* Cầu mây: 1 HCV - 1 HCB
- 1 HCV đồng đội nữ
- 1 HCB regu nữ
* Taekwondo: 2 HCB - 3 HCĐ
- 2 HCB: Hoàng Hà Giang 55kg nữ; Nguyễn Thị Hoài Thu 59kg nữ
- 3 HCĐ : Vũ Anh Tuấn 62kg nam; Đỗ Thị Bích Hạnh 51kg nữ; Bùi Thu Hiền 67kg nữ.
* Bắn súng: 1 HCB - 3 HCĐ
- 1 HCB: Đồng đội súng trường hơi nữ
- 3 HCĐ: Đặng Hồng Hà, cá nhân súng trường hơi nữ; Đồng đội nam súng trường hơi di động hỗn hợp nam; Đồng đội súng ngắn hơi nam.
* Cử tạ: 1 HCB
- 1 HCB: Hoàng Anh Tuấn, 56kg nam.
* Thể hình: 1 HCB
- 1 HCB: Phạm Văn Mách, hạng 60kg nam.
* Cờ Vua: 1 HCB
- 1 HCB: Đào Thiên Hải, cá nhân nam cờ nhanh.
* Billiards- Snooker: 1 HCB
- 1 HCB: Dương Anh Vũ, cá nhân carom 3 băng nam.
|
Ngày thi đấu 12/12: Hy vọng cuối từ Karatedo
Hôm nay (12/12), Karate - thế mạnh cuối và cũng là niềm hy vọng cuối của TTVN sẽ vào cuộc. Sau thất bại của Wushu trong ngày đầu, thì chính các nhà chuyên môn cũng phải thừa nhận rằng khả năng hoàn tất chỉ tiêu Vàng gần như là không thể.
Vấn đề còn lại chỉ là tìm kiếm thêm để cải thiện thứ hạng về vị trí và Karate chính là hy vọng lớn nhất.
Trong ngày đầu, gương mặt sáng giá nhất của Karate Việt Nam - á quân thế giới Kata nữ Nguyễn Hoàng Ngân sẽ thi đấu đầu tiên. Có 14 VĐV dự tranh nội dung này và Hoàng Ngân với việc được xếp ở nhánh trên nhiều khả năng sẽ đối mặt với võ sỹ hàng đầu Nhật Bản Morooka Nao (vừa giành chức VĐTG hệ phái Shitoryu) trong trận chung kết.
Một hy vọng nữa dù không cao nhưng cũng được đặt vào Vũ Nguyệt Ánh ở hạng 48kg nữ nội dung Kumite khi được vào thẳng tứ kết. Cầu mây nữ, tán thủ nam... cũng là những điểm sáng trong ngày khi nó mở ra cơ hội tìm thêm Vàng.
|
Lịch thi đấu ngày 12/12
|
|
* Điền kinh: - 20h00, chung kết nhảy sào nữ: Lê Thị Phương.
- 20h15, chung kết nhảy 3 bước nam: Nguyễn Mạnh Hiếu
- 21h30, chung kết 1.500m nữ: Trương Thanh Hằng.
* Cờ Vua: 19h00, vòng 7 nội dung đồng đội hỗn hợp cờ tiêu chuẩn
* Nhảy cầu: 23h25, chung kết 1m cầu mền nữ: Hoàng Thanh Trà
* Đấu kiếm: 13h00, tứ kết đồng đội kiếm chém nữ: Việt Nam - Nhật Bản
* Karatedo: - 13h00 vòng loại và 15h30 chung kết kata nữ: Nguyễn Hoàng Ngân
- 17h00, vòng 1/8 hạng 60kg nam: Nguyễn Ngọc Thành
- 18h00, vòng 1/8 hạng 55kg nam: Phạm Trần Nguyên
- 18h00, tứ kết hạng 48kg nữ: Vũ Thị Nguyệt ánh
* Cầu mây: - 13h00, vòng loại bảng A đôi nam: Việt Nam - Iran
- 18h00, vòng loại bảng A đôi nam: Việt Nam - Nhật Bản
- 18h00, vòng loại bảng X đôi nữ: Việt Nam - Thái Lan
* Bóng chuyền nữ: - 16h00, xếp hạng 7-8: Việt Nam - Mông Cổ
* Wushu: - 14h30, phần thi thứ 2 Trường quyền nữ: Vũ Trà My
- 15h30, phần thi thứ 2 Trường quyền nam: Trần Đức Trọng
- 18h00, tứ kết hạng 52kg: Phan Quốc Vinh
- 18h00, tứ kết hạng 56kg: Trần Nhật Huy
- 18h00, tứ kết hạng 65kg: Nguyễn Đức Trung
* Giờ thi đấu tính theo giờ Việt Nam
|