Với 2 HCB giành được trong ngày hôm qua, đoàn TTVN đã tiếp tục 96 giờ đồng hồ không có vàng. Hy vọng giành HCV cuối cùng chỉ chờ đợi ở môn Wushu bắt đầu khai diễn vào hôm nay và Karatedo vào ngày mai.
Cầu mây Regu: Người Thái "báo thù" thành công
Xuất trận với bộ ba Lưu Thị Thanh-Nguyễn Thị Bích Thuỷ-Nguyễn Hải Thảo, Việt Nam khởi đầu rất tốt, và giành chiến thắng sít sao với tỷ số 21-19 trước bộ ba "cố nhân" TakanAreerat-Kaewkamsai Nitinadda-Daosakul Tidawan trong set đấu đầu tiên.
Cầu mây nữ Việt Nam tưởng như đã lập nên kỳ tích lần thứ 2 khi dẫn trước Thái Lan với tỷ số 15-11 trong set đấu thứ 2 (chỉ cần 6 điểm nữa là thắng cuộc), nhưng bản lĩnh của người Thái và yếu tố bất ngờ của người Việt không còn đã tạo nên một thế trận giằng co và chung cuộc Thái Lan thắng ngược 23-21.
 |
|
Giọt nước mắt tiếc nuối của Bích Thùy (6). Ảnh: L.N
|
Trận đấu phải bước sang set thứ ba quyết định thắng bại. Thiếu tỉnh táo trong chiến thuật - kỹ thuật, sa sút về thể lực và tâm lý đã khiến các nữ cầu công nhanh chóng thất thủ 9-15, bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử của cầu mây VN nói riêng và đoàn TTVN nói chung trong lần thứ 5 tham dự Asiad.
Taekwondo: HCB ngoài dự kiến
Hôm qua, 10-12, ngày thi đấu cuối cùng của môn Taekwondo, cơ hội giành HCV đã khép lại với Taekwondo Việt Nam sau 3 ngày thi đấu toàn bạc và đồng, và 2 võ sĩ cuối cùng “khóa đuôi” lại không được kỳ vọng nhiều là Nguyễn Thị Hoài Thu (-59kg nữ) và Nguyễn Minh Hiếu (-67kg nam).
Trong khi Nguyễn Minh Hiếu (-67kg nam) sớm dừng bước ở vòng ngoài trước đối thủ Hassaini Abas (Afganistan) với tỷ số 0/2, thì Nguyễn Thị Hoài Thu đã bất ngờ tỏa sáng để giúp Taekwondo Việt Nam có thêm tấm huy chương ở ngày đấu cuối cùng này.
Xuất sắc vượt qua Tatlari Marjan (Iran) ở vòng loại với tỷ số 3/1, nữ võ sĩ Hà Nội kháoc áo CAND đã giành một suất vào vòng tứ kết. Tại vòng đấu này, đối thủ của cô là Shamsha Tkyzy Zarina (Kazashstan). Với bộ pháp di chuyển rất hợp lý cộng với khoảng cách thi đấu khá an toàn, Hoài Thu đã khiến đối thủ “bị hút” theo lối đánh của mình.
Với lối đánh này, Hoài Thu đều ghi được cho mình 1 điểm ở mỗi hiệp đấu, để rồi cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3/0 và giành quyền vào bán kết hạng cân -59kg nữ.
Trước đối thủ người Nepan, Hoài Thu vẫn rất tự tin để thực hiện đúng ý đồ chiến thuật mà BHL đặt ra: tấn công bất ngờ. Và đối thủ quả thật bị bất ngờ trước sự thy đổi chiến thuật của võ sĩ Việt Nam và đành thất thủ với tỷ số chung cuộc 1/4 (1/0, 1/1 và 0/2).
 |
|
Hoài Thu vui mừng với tấm HCB nhưng môn Taekwondo lại thất bại khi không thể giành nổi 1 tấm HCV. Ảnh: L.N
|
Lọt vào chung kết trước võ sĩ Hàn Quốc Lee Sung Hye, người đã có trận thắng trước võ sĩ kỳ cựu của Đài Loan Tseng Pei Hua ở bán kết với tỷ số 2/0, Hoài Thu đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua chung cuộc với tỷ số 0/3. Trước đó, Hoài Thu cũng đã từng thua võ sĩ này ở giải Vô địch Sinh viên thế giới 2005 và Vô địch châu Á 2006.
Với thành tích 2 HCB (Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Hà Giang) và 3 HCĐ (Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Bích Ngọc và Bùi Thu Hiền), Taekwondo Việt Nam đã không hoàn thành chỉ tiêu giành 1 HCV, và lại một lần nữa “lỡ hẹn” cơ hội phục hận ASIAD 14 khi có tới 4 võ sĩ vào chung kết mà không giành nổi 1 tấm HCV.
Các môn khác
Tại nội dung billiard 9 bóng nam, Nguyễn Thành Nam đã dừng bước ở vòng 1/32 khi thua cơ thủ Chotipong người Thái Lan 5-11. Người đồng đội Lương Chí Dũng cũng thua cùng tỷ số trước đối thủ Yang Ching Shun người Đài Loan.
Trong cuộc thi marathon, Nguyễn Chí Đông chỉ về thứ 18/19 VĐV về đích (3 VĐV bỏ cuộc) với thành tích 2h34'29'', thua người về đầu đến 21'45''.
 |
|
Chí Đông mỉm cười vì về đích... áp chót. Ảnh: L.N
|
Các cô gái môn bóng chuyền trong chiều qua đã một lần nữa thất thủ 0-3 trước Hàn Quốc. Tỷ số các set đấu là: 22-25, 15-25 và 15-25. Như vậy, vào ngày mai, thày trò ông Phạm Văn Long sẽ chia tay Asiad bằng trận xếp hạng 7-8 trước các cô gái Mông Cổ.
Tại vòng 1/16 đơn nữ tennis, Ngô Việt Hà đã thua 2 set trắng (1-6, 1-6) trước tay vợt Chan Yung Jan của Đài Loan. Đôi nam Đỗ Minh Quân - Lê Quốc Khánh cũng "chặn hậu" cho tennis VN khi thúc thủ 0-2 trước bộ đôi người Nhật Bản.
Với thành tích 23''82 tại nhóm 2 vòng loại, Vũ Thị Hương đã giành quyền chạy chung kết 200m diễn ra vào hôm nay với 7 đối thủ khác.
Trong các VĐV Canoeing VN thi đấu vòng loại ngày hôm qua, duy nhất có Hoàng Hồng Anh - Trần Văn Long lọt vào vòng chung kết nội dung đôi nam 1000m (C2) sẽ diễn ra vào 18h50 tối nay.
BXH tính đến hết ngày 10/12
| Xếp hạng |
Đoàn |
HCV |
HCB |
HCĐ |
| 1 |
Trung Quốc |
110 |
63 |
39 |
| 2 |
Nhật Bản |
38 |
45 |
53 |
| 3 |
Hàn Quốc |
37 |
34 |
64 |
| ... |
|
|
|
|
| 5 |
Thái Lan |
8 |
10 |
18 |
| .... |
|
|
|
|
| 11 |
Malaysia |
4 |
9 |
6 |
| 15 |
Singapore |
3 |
4 |
9 |
| 19 |
Indonesia |
2 |
2 |
8 |
| .... |
|
|
|
|
| 21 |
Việt Nam |
1 |
8 |
6 |