Vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 15 đã trở thành màn độc diễn của các đội bóng Tây Á khi cả Iran, Iraq và Qatar đều giành chiến thắng để cùng Hàn Quốc góp mặt ở vòng bán kết.
Ở cuộc chạm trán với ứng viên nặng ký Trung Quốc, ĐKVĐ Iran đã sớm có được sự khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Arash Borhani ngay ở phút 39 trong một tình huống phá bẫy việt vị. Tuy nhiên, sau khi dắt bóng qua thủ môn Wang Dalei, Borhani đã có một hành động không thật fair-play khi dừng bóng ngay sát vạch cầu môn và vẫy các đồng đội tới cùng đá bóng vào khung thành bỏ ngỏ của Trung Quốc.
 |
|
ĐKVĐ Iran (trái) đã vượt qua Trung Quốc một cách chật vật
|
Dường như pha ghi bàn mang tính khiêu khích này của Borhani đã khiến các cầu thủ Trung Quốc "chạm nọc", và bằng chứng là chỉ 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, cú vô lê chân trái hoàn hảo của Feng Xiaoting đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau pha phá bóng thiếu cẩn trọng của Mohsen Arzani.
Đến phút 61, Trung Quốc chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Zhu Ting nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi thô bạo với Jalal Akbari Kelishadi. Thế nhưng, trong hoàn cảnh bất lợi về quân số, Trung Quốc lại ghi được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 98, sau một pha phối hợp giữa Zheng Zhi và Zhou Haibin.
Sau khi bị dẫn bàn, Iran tràn lên tấn công dữ dội, nhưng phải tới phút bù giờ của hiệp phụ thứ nhất, Seyed Hosseini Khoshkebejari mới quân bình được tỷ số trận đấu sau đường chuyền rất đẹp của Mazyar Zare Eshghdoost.
Tỷ số này được duy trì cho tới hết trận, và hai đội buộc phải thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Kết thúc loạt sút đầu tiên, Iran và Trung Quốc vẫn hoà nhau với tỷ số 4-4 (mỗi bên sút hỏng một quả), nhưng đến lượt sút thứ 9, pha sút phạt đền hỏng ăn (trúng xà ngang) của Zhao Ming đã đưa Iran giành vé vào bán kết.
Cũng giống như Iran, Iraq đã mở được tỷ số từ rất sớm trong cuộc chạm trán với Uzbekistan nhờ bàn thắng của Karrar Muhamed ở phút thứ 10, nhưng khi thời gian của hiệp 1 chỉ còn tính bằng giây thì tiền đạo đang thi đấu cho CLB Torpedo Moscow, Alexander Geynrikh, đã kịp san bằng cách biệt cho đội bóng Trung Á.
 |
|
Iraq (phải) đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết bóng đá nam ASIAD sau 20 năm
|
Sang hiệp 2 mới được 9 phút, Iraq chỉ còn chơi với 10 người sau khi tác giả bàn mở tỷ số Muhamed bị đuổi khỏi sân vì đá vào đầu Marat Bikmaev trong một tình huống va chạm trên sân. Tuy nhiên, bước vào hiệp phụ, thế quân bình về người đã được tái lập khi Uzbekistan cũng mất Asror Aliqulov do phải nhận thẻ đỏ ở phút 93.
Chỉ 2 phút sau khi Aliqulov rời sân, Iraq đã có bàn thắng thứ hai nhờ công của Ali Alwan, và không những không tìm được bàn gỡ hoà trong gần 20 phút còn lại, Uzbekistan còn mất thêm Nodirbek Kuziboyev ở phút 114 do nhận 2 thẻ vàng, và buộc phải nhìn Iraq lấy vé vào bán kết.
Phát biểu sau trận đấu, người hùng Ali Alwan của Iraq tuyên bố: "Thật là một cảm giác kỳ diệu khi được có mặt ở vòng bán kết. Tôi mong rằng dân tộc tôi sẽ hạnh phúc hơn sau kết quả này. Chúng tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho đồng bào của mình sau tất cả những gì mà họ đang phải chịu đựng ở quê nhà".
Ở hai trận tứ kết còn lại, chủ nhà Qatar đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-0, trong đó "thần đồng" Khalfan Ibrahim đóng góp 2 bàn thắng, còn Hàn Quốc cũng không gặp nhiều khó khăn trước người anh em CHDCND Triều Tiên khi giành chiến thắng cũng với tỷ số 3-0.
Ở vòng bán kết diễn ra vào ngày 12/12, Iran sẽ gặp chủ nhà Qatar, còn Iraq sẽ đọ sức với Hàn Quốc.