4 năm trước tại Busan, lực sĩ số 1 VN Lý Đức đã đăng quang ngôi vô địch hạng cân 80 kg. Lần này, Lý Đức không còn thi đấu nữa. Hạng cân của anh được Giáp Trí Dũng thay thế, nhưng Dũng sẽ khó làm nên chuyện vì theo phân tích của các nhà chuyên môn, động tác biểu diễn của Dũng không gây ấn tượng như Lý Đức, hơn nữa hạng cân này bây giờ có rất nhiều VĐV giỏi.
Thế nên VN chỉ hy vọng vào 4 hạng cân còn lại của Cao Quốc Phú (75 kg), Nguyễn Hải Âu (70 kg), Nguyễn Văn Lâm (65 kg) và Phạm Văn Mách (60 kg), trong đó Mách được kỳ vọng nhất. Bản thân Mách cũng rất tự tin vì thực
 |
| Sau bài học tại Busan, Phạm Văn Mách được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Doha - Ảnh: G.Lao |
chất anh chỉ phải đối đầu với 2 VĐV Trung Quốc Li Bo và Qian Ji Cheng là đáng ngại nhất. Nhưng kinh nghiệm cho thấy Mách không dễ thắng, trước hết do cảm xúc biểu diễn mà anh mang lại cho hội đồng trọng tài cũng như người xem nhiều lúc chưa thật "ăn bứt" đối thủ.
Bản thân Mách từng có bài học đau đớn tại ASIAD Busan về dầu thoa trên người chưa đều, chưa làm bật lên các cơ một cách mạnh mẽ và nổi trội khi so với các đối thủ khác. Thế nên HLV trưởng Huỳnh Anh khi trao đổi với Thanh Niên hôm qua cũng rất dè dặt vì khó có thể nói trước điều gì về Mách. Nhưng ông khẳng định Mách sẽ thi đấu tốt hơn ở Busan.
Có vẻ như thể hình VN sẽ đặt niềm tin vào Nguyễn Văn Lâm ở hạng 65 kg. Hạng cân này, đối thủ lớn nhất của Lâm là lực sĩ người Malaysia Abd Samad Sazali và lực sĩ Đài Loan Chen Jung Sheng. Lâm tuy lần đầu dự ASIAD, nhưng theo HLV Huỳnh Anh thì đây là lực sĩ rất tự tin và luôn có động tác biểu cảm cao và vì chính anh là ẩn số nên có thể tạo bất ngờ cho đối thủ. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng tỏ ra kỳ vọng vào Lâm khi cho biết Mách thì có thừa kinh nghiệm để chiến thắng, nhưng Lâm lại có thể tạo ra đột biến trên sàn đấu hôm nay. Liệu Mách và Lâm, ai sẽ kế vị Lý Đức?