Môn bóng chuyền bãi biển nữ ở Asian Games 15, với những bộ áo tắm hai mảnh, đang tạo một “cú sốc văn hóa” tại một đất nước Qatar chủ nhà theo đạo Hồi và đang hy vọng giành được quyền tổ chức Olympic mùa hè đầu tiên tại khu vực Trung Đông.
Điều đáng chú ý là quan niệm của khán giả Qatar về kiểu ăn mặc “hở” thế nào. Ông Salim Al-Nabit, một khán giả,
.jpg) |
| Nữ VĐV Nhật Satoko Urata mặc áo tắm hai mảnh. |
cho biết: “Ở Qatar, tôi nghĩ một số người cho rằng ăn mặc như thế là quá đáng, nhưng chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi muốn thế giới nhìn chúng tôi là những người thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng chấp nhận lối sống của họ, dù chúng tôi không đồng ý chăng nữa”.
Chỉ có điều, khi cùng bạn bè đi xem bóng chuyền bãi biển nữ, Salim Al-Nabit không cho vợ theo cùng, vì không muốn các bà cũng bắt chước khoe hình thể. Quả thật, không có phụ nữ Qatar xem môn thể thao này.
Trong 16 quốc gia Hồi giáo tranh tài, chỉ có Iraq chịu thi đấu bóng chuyền bãi biển nữ, nhưng hai tuyển thủ là hai chị em Lisa-Lida Agasi đều theo đạo Thiên Chúa. Họ nói chẳng thoải mái chút nào khi khán giả chỉ muốn nhìn ngắm cơ thể họ thay vì xem họ thi đấu, dù họ sử dụng trang phục kín đáo hơn các nữ VĐV “Tây”.
Ngược lại, bộ áo tắm của đội tuyển nữ Nhật Bản lại rất gợi cảm, đến độ cái tên Japan phải dán ở sau lưng quần. Nhưng nữ VĐV Satoko Urata nói cô cảm thấy bình thường khi sử dụng bộ bikini này.