5 điểm nhấn Chelsea 5-0 Stoke City: Stoke 'nhường'; Chelsea khởi động hoàn hảo

11:21 Chủ nhật 31/12/2017

TinTheThao.com.vnMột chiến thắng hoành tráng cho Chelsea, hãy cùng điểm lại 5 điểm nhấn đáng chú ý sau trận đấu.

Nạn nhân quen thuộc

Từng thắng Arsenal, cầm hòa Man United trên sân nhà đầu mùa giải, nhưng Stoke City vẫn dễ dàng để thua Chelsea 0-4 khi tiếp đón The Blues tại lượt đi.

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi đoàn quân của HLV Antonio Conte tiếp tục 'làm gỏi' The Potters ở Stamford Bridge đêm qua. Tính ra, Chelsea đã giành chiến thắng trắng đến 9-0 trước Stoke ở mùa giải này. Và đây đã là trận thua thứ 5 trong 6 trận gần nhất của The Potters trước The Blues.

Khởi động hoàn hảo

Ngay trong trận đầu tiên của năm mới 2018, Chelsea sẽ phải hành quân đến sân của đối thủ 'không đội trời chung' Arsenal. Đây chắc chắn sẽ là thử thách rất khó khăn bởi trong trận lượt đi, dù có lợi thế sân nhà, Chelsea cũng phải toát mồ hôi để có điểm trước Pháo thủ.

 - Bóng Đá

 

Vì thế, chiến thắng 5-0 đêm qua đã tiếp thêm nguồn động lực rất lớn cho thầy trò Antonio Conte. Họ sẽ có thêm tự tin, cái đầu sẽ nhẹ đi, đôi chân trở nên thanh thoát hơn. Bên cạnh đó, HLV Conte đã dưỡng sức thành công cho 2 trụ cột, Eden Hazard và Cesc Fabregas.

Trận đấu của những 'cái' đầu tiên

Phút thứ 9, nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Danny Drinkwater đã tung một cú 'vẫy má ngoài' hoàn hảo. Bóng bay thẳng vào khung thành khiến thủ môn Jack Butland chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

Phút 88, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Davide Zappacosta tung cú sút quyết đoán trước vòng 16m50, ấn định chiến thắng 5-0 cho Chelsea.

 - Bóng Đá

 Drinkwater vẽ lên một siêu phẩm

Đó đều là những bàn thắng đầu tiên của Drinkwater và Zappacosta ghi cho Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh. Một ngày đáng nhớ của các tân binh.

Morata quá vô duyên

Thi đấu khá tốt, đóng góp nhiều vào lối chơi nhưng đây chỉ là trận đấu mà Morata muốn làm nền cho các đồng đội. Trong ba lần được 'đóng vai chính' khi đối mặt với thủ thành Jack Butland, anh đều không thành công. Tiền đạo này đã không thể tái lập cú hattrick đã ghi vào lưới Stoke trong trận lượt đi.

Stoke đã thua ngay từ khi bắt đầu

Những chấn thương của các hậu vệ Bruno Martins Indi, Ryan Shawcross, Erik Pieters, Glen Johnson và việc Kurt Zouma không thể ra sân thi đấu, Stoke hiểu rằng họ gần như 'không có cửa' trong chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge.

 - Bóng Đá

 

Trong bối cảnh như vậy, HLV Mark Hughes đã quyết định cất luôn những ngôi sao trên hàng công như Xherdan Shaqiri, Maxim Choupo-Moting để dưỡng sức cho trận đấu quan trọng với Newcastle ngay ngày đầu năm mới.

Làm khách trước Chelsea và ra sân với đội hình dự bị, điều dễ hiểu khi Stoke bị hành hạ không thương tiếc. Ngay sau bàn thứ 3 của Pedro, một số CĐV Stoke đã tức giận ra về. Nhưng họ sẽ lại vui trở lại khi đội nhà đánh bại Newcastle, đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng.

Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 10:30 31/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục