3 đỉnh cao cùng BĐVN đang chờ thầy Park: World Cup 2022?

14:53 Thứ năm 28/03/2019 | 6

Liệu lúc này vị HLV người Hàn Quốc đã sẵn sàng cùng bóng đá Việt Nam bơi ra biển lớn?

Sau khi đoạt ngôi á quân U23 Châu Á, bán kết ASIAD, tứ kết ASIAN Cup và vô địch AFF Cup 2018 thì với bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo, đâu là đỉnh cao cần phải chính phục tiếp theo? Và đâu là mục tiêu thiết thực nhất?

Sea Games

Dù chúng ta luôn nói rằng phải biết ước mơ xa nhưng phải thừa nhận rằng chiếc HCV Sea Games môn bóng đá nam cho đến lúc này vẫn là điều ám ảnh và khát khao của bao thế hệ cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam.

Và sau những gì mà thầy trò Park Hang Seo đã làm được trong năm 2018 và đầu 2019 thì chúng ta có quyền hy vọng vào lần đổi màu huy chương tại Sea Gmaes. Bởi không những chúng ta đang đi đúng hướng, tinh thần đang rất cao, sự tự tin luôn có và lực lượng đồng đều mà còn có một chiến lược gia khá mát tay.

Khi mọi yếu tố dường như đều ủng hộ Việt Nam thì đây là lúc chúng ta viết lại lịch sử. Và hãy thật lòng mà thừa nhận rằng cùng AFF Cup thì Sea Games là đấu trường vừa sức nhất, nhiều hy vọng nhất với bóng đá Việt Nam lúc này.

 - Bóng Đá

 Sau AFF Cup sẽ là Sea Gmaes?

Olympic 2020

VCK U23 Châu Á năm 2020 sẽ có thêm “phần thưởng” là 3 đội dẫn đầu sẽ có vé tham dự Olympic Tokyo. Từng được tham dự World Cup trẻ và cũng đang là á quân U23 Châu Á nên chẳng có lý do gì mà Việt Nam không đặt mục tiêu giành vé đi Nhật Bản vào năm sau.

Với một giải đấu đẳng cấp thế giới như thế này tất nhiên chúng ta phải có bước chuẩn bị thật kỹ về lực lượng, trước mắt phải thi đấu thật tốt tại VCK U23 Châu Á trên đất Thái Lan để mong sao kỳ tích Thường Châu sẽ được tái hiện.

Mong sao từ đây đến cuối năm, những cầu thủ trẻ vừa xuất sắc hạ Thái Lan sẽ có thêm nhiều cơ hội ra sân tại V-League để Park Hang Seo có đầu đủ tinh binh cho các trận đánh lớn: chính phục VCK U23 Châu Á và thẳng tiến đến Olympic Tokyo.

 - Bóng Đá

NHM Việt Nam hy vọng hình ảnh này sẽ tái hiện vào năm sau trên đất Thái Lan. 

World Cup 2022

Với một khu vực bị xem là vùng trũng của bóng đá thế giới như Đông Nam Á thì tham dự World Cup như giấc mơ trong chuyện 1001 đêm. Nên biết rằng ở một đất nước đông dân tiền nhiều như Trung Quốc mà đến giờ họ chỉ được góp mặt một lần năm 2002 khi giải đấu tổ chức tại Châu Á.

Nhưng nếu giải đấu năm 2022 tăng số đội lên thành 48 thì sao? Khi ấy số suất giành cho lục địa lớn nhất thế giới này phải vượt mức 4.5 như hiện nay (dự đoán là 8 suất). Vậy thì khi đó những nền bóng đá trung bình khá như Trung Quốc, Thái Lan hay Việt Nam có quyền mơ mộng.

Đặc biệt tại Việt Nam khi chúng ta vừa giới thiệu ra châu lục một thế hệ vàng vừa giành biết bao chiến công thì đây không phải là giấc mơ quá hoang đường.

Tất nhiên ngoài sự cố gắng và chuẩn bị một lộ trình thật tốt thì phải mong sao đề xuất tăng đội tại World Cup 2022 được thông qua. Đây tới đó vẫn còn đủ thời gian để những Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng…tiếp tục hoàn thiện bản thân để nâng tầm đẳng cấp của mình. Và biết đâu chừng số phận lại thuận theo lòng người?

 - Bóng Đá

 Chỉ cần World Cup tăng lên 48 đội thì chúng ta có quyền mơ mộng.

“Bơi ra biển lớn” là điều mà bóng đá Việt Nam đang làm rất tốt sau một loạt giải đấu thành công từ World Cup trẻ đến sân chơi châu lục. Nhưng biết mình biết ta mới có thể bước đi một cách vững vàng. Cho nên trước khi tính tới chuyện giành vé Olympic hay mơ ước World Cup thì BĐVN kỳ vọng HLV Park Hang Seo cùng các học trò của mình đạt được điều vừa tầm hơn: giành HCV Sea Games sắp tới.

Cát Tường | 14:50 28/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục