Nửa xanh thành Manchester khao khát một chiếc cúp ở châu Âu, để chứng tỏ mình là một đội bóng đẳng cấp, và không chỉ thống trị ở cái "ao" Premier League. Nhưng thật không may cho họ, ở vòng bảng Champions League, họ rơi vào bảng tử thần. Bị loại xuống vòng loại trực tiếp Europa League, họ lại chạm trán cái tên Porto, một vật cản đáng gờm.
Xét về kinh nghiệm thi đấu châu Âu, Porto hoàn toàn vượt trội so với Man City. Và ai cũng biết rằng, họ chính là nhà ĐKVĐ Europa League. Vào lúc này, Porto của HLV Vitor Pereira đã bị yếu đi ít nhiều so với thời của Villas-Boas dù vẫn còn có những cái tên chất lượng. Nhưng không vì thế mà giới chuyên môn có thể đánh giá thấp đội bóng chủ sân Dragao, bởi trên sân nhà, họ toàn thắng trong 4 trận gần nhất.
Trước cuộc thư hùng rạng sáng mai, chân sút chủ lực trị giá 100 triệu Euro của Porto Hulk tự tin thách thức Man City và tỏ rõ quyết tâm xé toang mành lưới Joe Hart. Hulk cũng là cầu thủ mà hàng phòng ngự City phải đặc biệt chú ý. Nhưng Porto không chỉ có chân sút người Brazil, họ vẫn còn đó những cái tên khác, từ Joao Moutinho, Helton, Pareira cho đến Rolando.
Sau khoảng thời gian làm mưa làm gió tại Anh, Man City đã chững lại ít nhiều. Trước những sức ép gặp phải, Man xanh đã yếu đi trông thấy, dù lực lượng của họ có thể nói là không thua kém bất cứ đội bóng nào. Hôm nay, Man City vẫn có sự phục vụ đầy đủ của các hảo thủ. Đặc biệt, họ sẽ chào đón sự trở lại đúng lúc của Yaya Toure, người quan trọng với đội bóng không kém gì nhạc trưởng David Silva.
Man City sẽ phải làm nhiều trong chuyến làm khách tại Dragao này nếu muốn có chiến thắng. Trước hết, họ cần sự tự tin khi xa nhà ở đấu trường châu Âu bởi trong 7 trận phải làm khách gần đây, đội quân của HLV Mancini chỉ có vẻn vẹn 1 trận thắng, 2 hòa và để thua đến 4 trận.
Đội hình dự kiến
Porto: Helton - Maicon, Danilo, Rolando, Pereira - Fernando, Gozalez, Moutinho - Hulk, Janko, Rodriguez.
Man City: Hart - Richards, Kompany, Lescott, Clichy - Barry, De Jong - Milner, Aguero, Silva - Dzeko.
Dự đoán: 1-1
Man City đã sẵn sàng chinh phục Europa League. Ảnh: Getty. |
Xét về kinh nghiệm thi đấu châu Âu, Porto hoàn toàn vượt trội so với Man City. Và ai cũng biết rằng, họ chính là nhà ĐKVĐ Europa League. Vào lúc này, Porto của HLV Vitor Pereira đã bị yếu đi ít nhiều so với thời của Villas-Boas dù vẫn còn có những cái tên chất lượng. Nhưng không vì thế mà giới chuyên môn có thể đánh giá thấp đội bóng chủ sân Dragao, bởi trên sân nhà, họ toàn thắng trong 4 trận gần nhất.
Trước cuộc thư hùng rạng sáng mai, chân sút chủ lực trị giá 100 triệu Euro của Porto Hulk tự tin thách thức Man City và tỏ rõ quyết tâm xé toang mành lưới Joe Hart. Hulk cũng là cầu thủ mà hàng phòng ngự City phải đặc biệt chú ý. Nhưng Porto không chỉ có chân sút người Brazil, họ vẫn còn đó những cái tên khác, từ Joao Moutinho, Helton, Pareira cho đến Rolando.
Sau khoảng thời gian làm mưa làm gió tại Anh, Man City đã chững lại ít nhiều. Trước những sức ép gặp phải, Man xanh đã yếu đi trông thấy, dù lực lượng của họ có thể nói là không thua kém bất cứ đội bóng nào. Hôm nay, Man City vẫn có sự phục vụ đầy đủ của các hảo thủ. Đặc biệt, họ sẽ chào đón sự trở lại đúng lúc của Yaya Toure, người quan trọng với đội bóng không kém gì nhạc trưởng David Silva.
Man City sẽ phải làm nhiều trong chuyến làm khách tại Dragao này nếu muốn có chiến thắng. Trước hết, họ cần sự tự tin khi xa nhà ở đấu trường châu Âu bởi trong 7 trận phải làm khách gần đây, đội quân của HLV Mancini chỉ có vẻn vẹn 1 trận thắng, 2 hòa và để thua đến 4 trận.
Đội hình dự kiến
Porto: Helton - Maicon, Danilo, Rolando, Pereira - Fernando, Gozalez, Moutinho - Hulk, Janko, Rodriguez.
Man City: Hart - Richards, Kompany, Lescott, Clichy - Barry, De Jong - Milner, Aguero, Silva - Dzeko.
Dự đoán: 1-1
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Minh Tuấn |
00:00 30/11/-0001